Hành trình 11 năm kiến tạo thương hiệu trang sức Việt của nữ doanh nhân trẻ Hồ Thị Hồng Phượng

Từng có những ngày chỉ đủ ăn hai bữa cơm sinh viên đạm bạc, từng có những tháng chật vật xoay sở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp giữa Sài Gòn, tính toán từng đồng để tiếp tục việc học. Nhưng Hồ Thị Hồng Phượng - người con của mảnh đất đại ngàn nắng gió chưa một lần bỏ giấc mơ của mình.

Rẽ lối sang kim hoàn, Hồng Phượng tạo nên Glosbe & Co -“đứa con tinh thần” mang tâm huyết, cá tính và giấc mơ vươn ra thế giới

Rẽ lối sang kim hoàn, Hồng Phượng tạo nên Glosbe & Co -“đứa con tinh thần” mang tâm huyết, cá tính và giấc mơ vươn ra thế giới

Từ khát khao vươn lên nơi đất đỏ đại ngàn đến một thương hiệu được yêu mến

Hôm nay, cô gái nhỏ năm nào đã trở thành nữ doanh nhân thành đạt, người sáng lập và điều hành thương hiệu Glosbe & Co, một trong những cái tên nổi bật trong làng trang sức Việt, chạm tới trái tim người yêu cái đẹp bằng ánh sáng phát ra từ đam mê và sự tử tế.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng đất đỏ bazan tỉnh Đắk Lắk, nơi có nắng cháy, gió Lào và những đứa trẻ lớn lên cùng mùi đất nâu và giấc mơ đổi đời còn xa ngái, tuổi thơ của Hồ Thị Hồng Phượng là chuỗi ngày gắn liền với sự thiếu thốn. Là con gái trong gia đình có tới năm chị em, chứng kiến bố mẹ quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cô sớm học được cách kiên cường, nhẫn nại và tự lập từ những điều nhỏ nhất. Nhưng chính mảnh đất khô cằn ấy đã nuôi dưỡng trong cô một nghị lực phi thường và khát vọng vươn lên mãnh liệt như mầm cây bứt phá lớp đất dày để tìm đến ánh mặt trời.

Năm 2009, rời quê nhà, cô gái 9x ấy mang theo hành trang là khát vọng và ý chí, bước vào giảng đường Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP HCM với chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp. Những tưởng số phận sẽ gắn với các con số, bảng cân đối tài chính. Nhưng không, trái tim của Hồng Phượng luôn hướng về cái đẹp. Lấp lánh, huyền bí, quyến rũ – những viên đá quý đã khơi dậy trong cô niềm đam mê không thể lý giải.

Đứa con tinh thần mang hồn Việt và khát vọng bay xa

Tốt nghiệp năm 2012, thay vì đi theo lối mòn của ngành học, Hồng Phượng bất ngờ rẽ hướng sang kim hoàn, một ngành đầy thử thách. Cô lao vào học nghề, học kỹ thuật chế tác, học cách cảm và thổi hồn vào từng sản phẩm. Và rồi, từ những đêm không ngủ, từ bao lần đắn đo giữa thiếu thốn và khát khao, Glosbe & Co được khai sinh vào năm 2014 như một giấc mơ được hiện thực hóa bằng mồ hôi và nước mắt.

Khởi đầu với đôi tay non trẻ và nguồn vốn ít ỏi, Hồ Thị Hồng Phượng đã thổi hồn vào từng món trang sức không chỉ đẹp ở hình thức mà còn mang theo cảm xúc, cá tính và chiều sâu. “Glosbe”, cái tên mang âm hưởng của ánh sáng, của sự bóng bẩy và quyến rũ dần được thị trường đón nhận. Từng bộ sưu tập ra đời là sự kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và khát vọng đưa cái đẹp Việt đến gần hơn với giới trẻ và thị trường quốc tế.

Hồ Thị Hồng Phượng trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025

Hồ Thị Hồng Phượng trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025

Ngày hôm nay, Glosbe & Co đã trở thành một trong những thương hiệu trang sức trẻ được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ, người mẫu và những “tín đồ” yêu cái đẹp. Các thiết kế của Glosbe hiện đại, tinh tế nhưng vẫn đậm chất Á Đông, là sự kết hợp giữa cái nhìn thời thượng và chiều sâu văn hóa.

Trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 vừa qua, được tổ chức tại cố đô Ninh Bình, Hồ Thị Hồng Phượng một lần nữa chứng minh rằng người phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể dung hòa giữa sắc đẹp, trí tuệ và nhân cách. Năm ngày sống tại nhà chung, chị không chỉ ghi dấu bởi vẻ ngoài rạng rỡ, mà còn bởi sự hòa đồng, sẻ chia, và những hoạt động giàu ý nghĩa, từ trình diễn áo dài giữa phố cổ Hoa Lư đến những vòng thi toát lên khí chất của một nữ doanh nhân bản lĩnh và nhân ái.

TP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-trinh-11-nam-kien-tao-thuong-hieu-trang-suc-viet-cua-nu-doanh-nhan-tre-ho-thi-hong-phuong-425091.html