Hành trình đặc biệt của một cô bé từ làng chài

Sau Chương trình tổng kết và trao giải sự kiện 'Tự hào Tổ quốc tôi', câu chuyện về em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (tỉnh Lâm Đồng) – tác giả đạt Giải Nhất Cuộc vận động sáng tác 'Viết tiếp câu chuyện tự hào' đã để lại ấn tượng khó quên về một hành trình đặc biệt.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất còn nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh mang trong mình niềm đam mê đặc biệt với văn học, với tình yêu quê hương đất nước. Khi biết đến Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, Oanh đã quyết tâm tham gia với mong muốn lan tỏa tình yêu đất nước qua góc nhìn của thế hệ trẻ.

Trước ngày diễn ra lễ trao giải, do điều kiện địa lý xa xôi và khó khăn trong việc đi lại, Ban Tổ chức sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” chỉ liên lạc được với Oanh và gia đình qua trao đổi điện thoại. Thông tin đến với gia đình Oanh quá bất ngờ đã gây ra nhiều sự bối rối, thêm phần cảnh giác của gia đình em, đặc biệt trong bối cảnh đầy rẫy những cạm bẫy và chiêu trò lừa đảo tinh vi, núp bóng hình thức trao giải thưởng trên không gian mạng.

Vượt qua hàng nghìn bài dự thi trên toàn quốc, tác phẩm “Sống có ước mơ chính là cách em viết tiếp câu chuyện tự hào” của Oanh đã xuất sắc giành Giải Nhất. Đây là niềm tự hào lớn của em và gia đình. Thế nhưng, hành trình đến với lễ trao giải tại Nhà hát Lớn Hà Nội của Oanh lại không hề dễ dàng.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Đội Biên phòng trao Giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - trường THPT Hòa Đa (Lâm Đồng). Ảnh: Quang Vinh.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Đội Biên phòng trao Giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh - trường THPT Hòa Đa (Lâm Đồng). Ảnh: Quang Vinh.

Bố mẹ Oanh vì bận công việc nên không thể sắp xếp đi cùng con gái mình đến Hà Nội để nhận giải. Lo lắng xen lẫn những khó khăn của hoàn cảnh, nên tại thời điểm đó Oanh và gia đình quyết định sẽ không tham dự được Chương trình Tổng kết và trao giải sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi”.

“Đây là quyết định rất khó khăn với em và cả gia đình, bởi được ra Hà Nội để nhận giải là một niềm vinh dự, tự hào mà không phải ai cũng có được”, Oanh chia sẻ.

Hiểu hoàn cảnh đặc biệt đó của Oanh, Ban Tổ chức sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” đã khẩn trương liên hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhờ cán bộ tại địa phương trực tiếp đến gia đình em để vận động; đồng thời phối hợp với Vietnam Airlines sắp xếp phương tiện và hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ giúp em Oanh cùng người thân đến Nhà hát Lớn Hà Nội đúng thời gian để tham dự buổi lễ.

Và rồi trong đêm Gala Tổng kết và trao giải sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” tại Nhà hát Lớn Hà Nội, khoảnh khắc cô nữ sinh nhỏ bé bước lên sân khấu nhận giải giữa ánh đèn rực rỡ đã trở thành hình ảnh đẹp đọng lại trong lòng tất cả mọi người.

Oanh bước lên sân khấu nhận giải với nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ tự tin, tỏa sáng trong những tràng pháo tay nồng nhiệt không ngớt của khán phòng.

Khoảnh khắc cô nữ sinh nhỏ bé bước lên sân khấu nhận giải giữa ánh đèn rực rỡ đã trở thành hình ảnh đẹp đọng lại trong lòng tất cả mọi người.

Khoảnh khắc cô nữ sinh nhỏ bé bước lên sân khấu nhận giải giữa ánh đèn rực rỡ đã trở thành hình ảnh đẹp đọng lại trong lòng tất cả mọi người.

“Giải thưởng là món quà tri ân em muốn gửi tới gia đình, thầy cô và quê hương làng chài nhỏ nơi em sinh ra. Em tin rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, mỗi người trẻ đều có thể viết tiếp câu chuyện tự hào của dân tộc bằng chính niềm tin và nỗ lực của mình”, Oanh xúc động nói.

Không gì hạnh phúc bằng được chứng kiến cô con gái nhỏ bé của mình dưới ánh hào quang của sân khấu. Oanh kể lại, theo dõi em nhận giải qua màn hình nhỏ, bố mẹ em đã khóc rất nhiều. Cuối cùng, những mong muốn của gia đình đã được Ban Tổ chức chương trình đáp lại trọn vẹn.

Hành trình của tác giả trẻ đoạt Giải Nhất Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Hôm nay, Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh đã trở về quê hương làng chài và viết tiếp những câu chuyện tự hào của riêng mình.

Đúng như Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết Trương Thành Trung đã nhấn mạnh: nhìn lại hành trình “Tự hào Tổ quốc tôi”, điều đáng quý nhất chính là niềm tin được khơi dậy, là cảm xúc được đánh thức, là tinh thần trách nhiệm được lan tỏa. Hy vọng hành trình đặc biệt này sẽ là kỷ niệm đẹp với em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, là động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và cống hiến thật nhiều cho quê hương đất nước.

Đó cũng là thông điệp mà Ban Tổ chức sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” muốn gửi gắm tới mỗi người, bằng niềm tin, trí tuệ và tình yêu thương, người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu, đều sẽ cùng nhau viết nên một chương mới trong kỷ nguyên mới.

Tiến Đạt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hanh-trinh-dac-biet-cua-mot-co-be-tu-lang-chai.html