Hành trình 'hồi sinh' của nam sinh mất cả gia đình sau tai nạn giao thông

Tình yêu thương, sự hỗ trợ của thầy cô, bạn bè và người thân đã tiếp thêm sức mạnh để em Vũ Ngọc Kiệt vượt qua cú sốc mất đi 3 người thân, từng bước vươn lên, đạt nhiều kết quả trong học tập.

Tận cùng của nỗi đau

Nén chặt nỗi đau mất đi cả bố mẹ và em trai sau một vụ tai nạn giao thông thương tâm, em Vũ Ngọc Kiệt (sinh năm 2010, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) vẫn từng ngày nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đằng sau sự kiên cường của cậu bé mồ côi ấy là vòng tay chở che, động viên của thầy cô, nhà trường, người thân và những tấm lòng đồng cảm.

Bi kịch xảy đến với Kiệt vào đầu tháng 8/2023. Theo lời người thân, ngày 1/8, bố mẹ và em trai của Kiệt lên Tp.Buôn Ma Thuột chơi. Sáng hôm sau, trên đường về lại nhà ở xã Ea Đar, khi đến Km140+400 quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Tu, Tp.Buôn Ma Thuột), chiếc xe máy do mẹ em điều khiển không may gặp tai nạn khiến cả ba người trong gia đình thiệt mạng tại chỗ. Tin dữ như sét đánh ngang tai, khiến người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng.

Em Vũ Ngọc Kiệt (thứ hai từ trái sang) luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người thân, thầy cô và những tấm lòng hảo tâm.

Em Vũ Ngọc Kiệt (thứ hai từ trái sang) luôn nhận được sự yêu thương, giúp đỡ từ người thân, thầy cô và những tấm lòng hảo tâm.

Đối diện với cú sốc quá lớn khi một lúc mất đi 3 người thân ruột thịt, Kiệt gần như sụp đổ về tinh thần. Bà Quách Thị Dung (SN 1991, dì ruột của Kiệt) chia sẻ: "Lúc đó, cháu hoàn toàn mất phương hướng, thất thần như cái bóng không hồn. Từ một đứa trẻ hoạt bát, lanh lợi, cháu trở nên trầm lặng, khép mình, không nói chuyện với ai. Đôi mắt sưng húp vì những đêm khóc không thành tiếng. Thương cháu, mẹ tôi (bà ngoại Kiệt) đã phải bỏ công việc ở Tp.HCM để về chăm sóc, ở bên cháu mỗi ngày".

Thông tin về hoàn cảnh đặc biệt của Kiệt lan tỏa trên mạng xã hội. Nghẹn ngào trước nỗi đau của cậu bé, anh Trương Bá Kiêu Như (SN 1981, trú tại phường Tân Lập, Tp.Buôn Ma Thuột) đã tìm đến nhà Kiệt sau khoảng 3 tuần kể từ ngày xảy ra sự việc.

"Bước vào căn nhà lạnh lẽo, tôi cảm nhận rõ sự trống trải và đau thương còn in hằn khắp nơi. Kiệt gần như đổ gục vì mất mát quá lớn. Tôi nghĩ, nếu cứ để cháu tiếp tục sống trong ngôi nhà này – nơi chất chứa bao kỷ niệm thì cháu sẽ chẳng thể nào nguôi ngoai được nỗi đau", anh Như nhớ lại.

Từ sự đồng cảm ấy, anh Như đã ngỏ lời xin làm cha nuôi của cháu Kiệt. Đồng thời, xin phép được đưa Kiệt lên Tp.Buôn Ma Thuột để chăm sóc, nuôi dưỡng. "Tôi chỉ mong được san sẻ phần nào sự mất mát quá lớn ấy. Rất may, dì ruột của Kiệt là bà Quách Thị Dung cũng đang sinh sống trên phố, nên chúng tôi đã phối hợp chăm lo cho cháu".

Tình người nối dài hy vọng

Cuối tháng 8/2024, Kiệt chuyển lên ở cùng dì. Người thân nhanh chóng nộp hồ sơ xin cho Kiệt học tại Trường THCS & THPT Đông Du (Tp.Buôn Ma Thuột). Hiểu rõ hoàn cảnh đặc biệt của em, Ban Giám hiệu nhà trường đã dang rộng vòng tay đón nhận, hỗ trợ em hòa nhập và học tập.

Thời gian đầu, do ảnh hưởng tâm lý và khoảng trống kiến thức, kết quả học tập của Kiệt chưa được như mong đợi. Thế nhưng, chỉ sau 2-3 tháng, bằng sự tận tâm của các thầy cô, bạn bè và việc hỗ trợ tuyệt đối của nhà trường cùng sự giúp đỡ từ gia đình, Kiệt đã dần tiến bộ và hoàn thành bậc THCS.

Kiệt được đánh giá là một học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó và không ngừng cố gắng trong học tập.

Kiệt được đánh giá là một học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó và không ngừng cố gắng trong học tập.

Anh Như chia sẻ: "Kết quả học lớp 9 của cháu chưa thật cao, nhưng đối với tôi – đó là cả một hành trình phi thường. Tôi tin, nếu được tiếp tục hỗ trợ đúng cách, cháu sẽ còn tiến xa. Tôi chỉ mong cháu sau này có thể bước vững bằng chính đôi chân, biến tri thức thành hành trang trên đường đời. Chúng tôi cũng hy vọng, trong thời gian tới cháu tiếp tục được Ban Giám hiệu Trường THCS & THPT Đông Du hỗ trợ, giúp đỡ để cháu tiếp tục được theo học tại trường".

Không chỉ cải thiện thành tích học tập, tinh thần của Kiệt cũng dần được chữa lành. Chị Dung cho hay: "Cháu đã biết cười trở lại, vui vẻ, cởi mở hơn. Có chuyện vui ở lớp, cháu cũng kể cho tôi nghe. Cháu chủ động học hành, chăm chỉ hơn và tiến bộ từng ngày. Để có được Kiệt của hôm nay, là nhờ tình thương, sự hỗ trợ rất lớn của thầy cô, bạn bè, nhà trường và những tấm lòng nhân hậu đã dang rộng vòng tay ôm lấy cháu".

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô, bạn bè và người thân, Kiệt đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà trường, thầy cô, bạn bè và người thân, Kiệt đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đông Du cho biết, đầu năm học 2024-2025, nhà trường tiếp nhận em Vũ Ngọc Kiệt vào học tại trường. Thời điểm này, em đang là học sinh lớp 9. Thời gian đầu, tinh thần và tâm lý của Kiệt không được ổn lắm do biến cố xảy ra với gia đình. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 1 tháng vào học, được sự động viên, hỗ trợ giúp đỡ của thầy cô và các bạn trong lớp thì Kiệt nhanh chóng ổn định tinh thần và vui vẻ, hòa đồng hơn. Quá trình học tại trường, nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở quản lý bán trú, học phí và tạo điều kiện tối đa cho em ấy yên tâm học tập.

"Kiệt là một học sinh ngoan, hiền lành, chịu khó và không ngừng cố gắng. Hiểu được hoàn cảnh của Kiệt, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của trường đã không ngừng chia sẻ, hỗ trợ để bạn hoàn thành chương trình trung học cơ sở", thầy Phú cho hay.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hoi-sinh-cua-nam-sinh-mat-ca-gia-dinh-sau-tai-nan-giao-thong-204250621133616992.htm