Hành trình kế tiếp
Lễ bế mạc SEA Games 33 tối 20-12 đã chính thức khép lại một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Đoàn thể thao Việt Nam với lực lượng đông thứ 6, song đã thi đấu nỗ lực để đứng tốp 3. Đáng kể, trong số 87 HCV giành được, các VĐV Việt Nam đã phá đến 6 kỷ lục, riêng nội dung bóng đá đã giành đến 2 tấm HCV, chiếm 50% tổng số huy chương.Không ngơi nghỉ, nhiều đội tuyển, trong đó có bóng đá các lứa tuổi tiếp tục hành trình mới cấp châu lục.

Đình Bắc và U.23 Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục mang niềm vui đến người hâm mộ.
Trong 2 tấm HCV môn bóng đá, futsal nữ Việt Nam đi vào lịch sử với lần đầu tiên lên ngôi hậu sau 5 kỳ SEA Games liên tiếp về nhì. Kết quả này phần nào xoa dịu nỗi tiếc nuối lỡ kỷ lục 5 lần liên tiếp đoạt HCV của những đồng nghiệp nữ ở đội tuyển bóng đá 11 người. Chiến dịch toàn thắng, và đặc biệt là màn vùi dập đối thủ ở trận chung kết của Thùy Trang, Biện Thị Hằng, Thu Xuân, K'Thủa… không cho bất công ở SEA Games 33 có cơ hội tái diễn. Có thể nói, đó là chiến thắng kép, truyền thông điệp mạnh mẽ của sức mạnh thể thao chân chính, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
Không hề dễ dàng như tấm HCV của các đàn chị song cũng vì thế mà ngôi vương bóng đá nam SEA Games 33 càng mang lại cảm xúc cao trào hơn bao giờ hết gọi tên U.22 Việt Nam. Ngay tại Rajamangala, thánh địa bóng đá của Thái Lan, dù bị dẫn 2 bàn trong hiệp 1, nhưng khi kết thúc 120 phút thi đấu, bảng tỷ số là 2-3, nghiêng về phía thầy trò HLV Kim Sang- sik. Một cú lội ngược dòng được cộng đồng người hâm mộ bóng đá khu vực, châu lục gọi là "không tưởng", "thần thánh", "phép màu"…
Nhưng nói như HLV Kim Sang-sik, không có thần thánh, phép màu nào ở đây. Đó là thành quả do con người tạo ra, từ sự chuẩn bị và đặc biệt là niềm tin, là hệ thống nền tảng, phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng dài lâu. Và không phải chỉ có SEA Games, điều này đã được kiểm định trước đó ở chức vô địch ASEAN Cup, vô địch U.23 Đông Nam Á cũng trong năm 2025.
Có thể nói, trận chung kết SEA Games 33 không chỉ mang về tấm HCV cho U.22 Việt Nam mà còn tạo nên hiệu ứng hiếm thấy trong khu vực. Đó là lần hiếm hoi một đội vô địch nhận được đồng thuận, chúc mừng và thiện cảm rộng khắp từ người hâm mộ từ nhiều quốc gia, không chỉ khu vực Đông Nam Á mà còn từ những đối thủ truyền kiếp. Và cả từ châu Á. Bởi đó là chiến thắng của tinh thần, bản lĩnh, chứ không chỉ đơn thuần từ kỹ chiến thuật. Nó càng khiến cho những bại tướng trước đó của U.22 Việt Nam tâm phục khẩu phục, thậm chí còn tỏ ra hả dạ khi chịu nhiều bức xúc khi đối đầu với U.22 chủ nhà.
SEA Games 33 khép lại một năm kỳ tích cho bóng đá Việt Nam, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, xa hơn. Ngay khi trở về nước, chỉ có không quá 5 ngày nghỉ, U.22 Việt Nam, sẽ trở lại tập trung vào ngày mai (23-12). Lúc này, những Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn, Phi Hoàng… với cái tên U.23 khởi đầu chiến dịch tiếp theo là vòng chung kết U.23 châu Á 2026, với những đối thủ mạnh hơn, từ những nền bóng đá mạnh hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua nỗi buồn để săn vé dự World Cup lần 2.
Trong khi đó, dù khép lại SEA Games 33 với HCB đầy tiếc nuối vì tranh cãi trọng tài, nhưng đội tuyển quốc gia nữ vẫn tiếp tục hành trình ở vòng chung kết Asian Cup 2026, mở ra kỳ vọng cho lần thứ 2 thực hiện giấc mơ World Cup. Cùng với đó là đội tuyển nam futsal, đội tuyển futsal nữ bước ra đấu trường châu lục. Tiếp nối đàn anh, đàn chị là các lứa U.17 nam, U.20 nữ và U.17 nữ.
Có đến 7 đội tuyển bóng đá Việt Nam ở các cấp độ, thể loại "ra trận" vào năm mới. Dù danh tính các đội tuyển góp mặt ở VCK châu lục các cấp độ tương ứng đa phần là các đội rất mạnh, nhưng cú hích năm 2025 và đặc biệt là cảm hứng SEA Games 33 sẽ biến thành niềm tin và động lực cho 7 đội tuyển mở ra mục tiêu chinh phục mới, viết tiếp hành trình khát vọng chứ không chỉ là nơi học hỏi, trau dồi…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hanh-trinh-ke-tiep-post324374.html














