Hành trình ký ức: Về với 'Kỷ niệm ngọt ngào bên thầy cô'

Tuổi học trò - mùa hoa đẹp nhất, luôn gắn liền với những câu chuyện, những khoảnh khắc không thể nào quên bên bạn bè và đặc biệt là thầy cô. Chương trình 'Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ' tuần này của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) mời khán giả cùng chậm lại một chút, để sống lại những cảm xúc trong trẻo với chủ đề 'Kỷ niệm ngọt ngào bên thầy cô'.

MC Thảo Nguyên, San San giao lưu kết nối với các bạn khán giả của chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” tại phim trường S5 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

MC Thảo Nguyên, San San giao lưu kết nối với các bạn khán giả của chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” tại phim trường S5 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

Với sự kết nối cảm xúc từ hai MC Thảo Nguyên và San San, chương trình là không gian ký ức được kể lại bằng lời ca. Những kỷ niệm đẹp đôi khi chỉ là một lời động viên, một nụ cười khích lệ. MC Thảo Nguyên chia sẻ câu chuyện về lần thi văn nghệ của lớp: “Khi cả lớp run sợ trước sân khấu, cô giáo đã nhẹ nhàng: "Hãy thể hiện hết mình, niềm vui còn quan trọng hơn cả giải thưởng!" Lời động viên đó đã trở thành động lực giúp các bạn vượt qua mọi lo lắng và chiến thắng bản thân mình. Đó chính là kỷ niệm ngọt ngào khiến học trò không bao giờ quên lời nói, sự chăm sóc ân cần của thầy cô cho dù thời gian có trôi qua và kỉ niệm có phai mờ.

Ca sĩ nhí Thảo Nhi và MC Thảo Nguyên giao lưu trò chuyện, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ bên thầy cô cùng với các bạn thính giả chương trình Radio tuổi thơ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

Ca sĩ nhí Thảo Nhi và MC Thảo Nguyên giao lưu trò chuyện, chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ bên thầy cô cùng với các bạn thính giả chương trình Radio tuổi thơ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Xuân Phú

“Khi chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày 20-11, thầy cô đã tận tình hướng dẫn chúng mình từng bước, từ việc lên ý tưởng cho chương trình đến việc thực hành các tiết mục. Những lúc đó, Quỳnh Lam cảm nhận được sự quan tâm và tâm huyết của thầy cô dành cho lớp" - Quỳnh Lam chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của mình với thầy cô. Ảnh Minh Huệ

“Khi chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày 20-11, thầy cô đã tận tình hướng dẫn chúng mình từng bước, từ việc lên ý tưởng cho chương trình đến việc thực hành các tiết mục. Những lúc đó, Quỳnh Lam cảm nhận được sự quan tâm và tâm huyết của thầy cô dành cho lớp" - Quỳnh Lam chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ của mình với thầy cô. Ảnh Minh Huệ

Tương tự là câu chuyện của ca sĩ Quỳnh Lam. Người bạn này đã từng rất lo lắng và không dám bước lên sân khấu. Chính lời khích lệ của thầy cô: "Hãy thể hiện hết mình, không có gì phải sợ cả" đã giúp Lam "vượt qua nỗi sợ hãi và tỏa sáng". Chính ký ức đẹp đó đã giúp cho Quỳnh Lam thể hiện ca khúc "Ơn thầy cô" vô cùng sâu sắc, chạm đến cảm xúc của biết bao khán giả. Và nếu ca khúc "Người thầy" do ca sĩ Tuyết Anh thể hiện mang âm hưởng nhẹ nhàng, sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về người dẫn dắt thì Bích Thảo mang đến ca khúc "Khoảng lặng phía sau thầy" - một bản nhạc xúc động, như dẫn khán giả về những phút giây thanh xuân, nơi có thầy cô âm thầm đứng phía sau, quan sát, lo lắng và kỳ vọng vào từng bước đi của học trò. Các ca khúc trong chương trình như cánh cửa mở vào những ký ức tươi đẹp của tuổi học sinh. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn "như những ánh sao dẫn đường, lặng lẽ nhưng không bao giờ tắt".

Ca sĩ nhí Ái Khanh cùng Vũ đoàn Bầu Trời Xanh thể hiện ca khúc “Đón ánh mặt trời”, sáng tác Trần Thanh Tùng tại sân khấu nhà hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Phương Dung

Ca sĩ nhí Ái Khanh cùng Vũ đoàn Bầu Trời Xanh thể hiện ca khúc “Đón ánh mặt trời”, sáng tác Trần Thanh Tùng tại sân khấu nhà hát Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh Phương Dung

Khi chương trình khép lại với ca khúc "Đón ánh mặt trời" do Ái Khanh trình bày, thông điệp tri ân vẫn còn đọng lại. MC Thảo Nguyên và San San đã nói thay lời cảm ơn của bao thế hệ học trò gửi đến thầy cô của mình: "Cảm ơn vì đã luôn tin, luôn chờ đợi và nâng đỡ chúng em. Những kỷ niệm ấy sẽ mãi sáng trong tâm hồn...".

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Kỷ niệm ngọt ngào bên thầy cô" phát sóng lúc 10h45 Chủ nhật ngày 30-11-2025 trên kênh ĐN1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, hoặc xem trực tuyến qua ứng dụng ĐNNRTV. Hãy đón xem Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ" để trở về với những ký ức học trò trong trẻo nhất!

Phương Dung - Minh Huệ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/hanh-trinh-ky-uc-ve-voi-ky-niem-ngot-ngao-ben-thay-co-3722951/