Hành trình phi thường của nhà vô địch cử tạ
Ông Liam Beville đến từ Ireland, đã biến đau thương thành động lực để vươn tới đỉnh cao thế giới. Năm 1983, khi mới 18 tuổi, ông Liam bị một chiếc ô tô đâm trực diện khi đang đi bộ trên vỉa hè ở Limerick. Tai nạn khiến ông bị gãy xương cả hai chân, phải bó bột suốt một năm, ngồi xe lăn 6 tháng và học lại cách đi bộ.

Ông Liam Beville được các bạn dẫn đi bằng xe lăn sau tai nạn đột ngột và hiện tại. Ảnh: TGR
Không để nghịch cảnh khuất phục, Liam bắt đầu tập thể hình như một phần phục hồi chức năng. Ông sớm tìm thấy đam mê trong bộ môn cử tạ và chỉ 3 năm sau tai nạn, ông đã vô địch giải cử tạ Limerick, được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất. “Tôi muốn chứng minh rằng bạn có thể gục ngã - nhưng không thể bị đánh bại”, ông Liam chia sẻ.
Ngày 5/2/2022, ở tuổi 57, ông Liam lập kỷ lục thế giới về nâng tạ hạng mục MP4 (phân loại cho người khiếm khuyết khả năng vận động tay chân) với mức tạ 285 kg tại Giải vô địch IrishPO ở Limerick. Đáng chú ý, Giải IrishPO là một sân chơi không dành riêng cho người khiếm khuyết. Vào năm đó, ông Liam là vận động viên khuyết tật duy nhất thi đấu trong giải IrishPO ở Limerick.
“Tôi chưa bao giờ để khuyết tật định nghĩa con người mình”, ông Liam chia sẻ. “Nghịch cảnh không giết chết bạn - nó tôi luyện bạn”, Liam Beville khẳng định thêm.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/hanh-trinh-phi-thuong-cua-nha-vo-dich-cu-ta-i775954/