Hành trình 'trưởng thành' của 3 nữ sinh Pháp tại Việt Nam
Từ thành phố Amiens ở miền Bắc nước Pháp đến Thành phố Hồ Chí Minh, từ giảng đường đại học đến 2 mái ấm dành cho trẻ mồ côi - đó là chuyến đi đặc biệt của Nesrine, Anouk và Loubna, 3 nữ sinh viên năm thứ hai ngành phục hồi chức năng tại Trường đào tạo nghề trị liệu IFE thuộc Đại học Picardie Jules Verne (UPJV).

Nesrine, Anouk và Loubna - 3 nữ sinh viên năm thứ hai ngành phục hồi chức năng tại Trường đào tạo nghề trị liệu IFE thuộc Đại học Picardie Jules Verne (UPJV) trong bài đăng ngày 23/9 trên trang web của UPJV. Ảnh: TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhờ sự kết nối của hiệp hội For Thuy and Thu, những nữ sinh nói trên đã tham gia một chương trình nhân đạo tại Việt Nam – một trải nghiệm vừa thử thách, vừa giàu ý nghĩa và đầy những khám phá được chia sẻ trong một bài viết được đăng ngày 23/9 trên trang web của UPJV.
Ngay từ những ngày đầu học tập, cả 3 nữ sinh đã ấp ủ mong muốn mang kiến thức chuyên ngành đến với những người cần hỗ trợ nhất. Khi cơ hội đồng hành cùng hiệp hội tình nguyện mở ra, họ đã không chút ngần ngại. Hành trình ấy đưa họ đến tận Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mỗi ngày là một thử thách và cũng là một bài học sâu sắc.
Tại mái ấm Kỳ Quang II, nơi có khoảng 150 trẻ em, trong đó có nhiều em khuyết tật, 3 nữ sinh bắt tay vào những công việc tưởng chừng giản dị, nhưng không kém phần vất vả: cho ăn, tắm rửa, thay quần áo, dỗ dành. Họ chia sẻ: “Đó là những khoảnh khắc khó khăn, nhưng cần thiết để hiểu rõ cuộc sống của các em. Chúng tôi thực sự cảm thấy mình hữu ích”.
Ở trại trẻ mồ côi Thiên Thần, nơi chăm sóc trẻ từ 3 đến 8 tuổi, cảm xúc lại càng lắng sâu. Ba nữ sinh cho biết: “Chúng tôi cảm nhận nỗi buồn, cả sự giận dữ, song trên hết là khát khao được yêu thương. Các em vẫn chơi cùng chúng tôi, mở lòng một cách hồn nhiên, bất chấp khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa”.
Mỗi ngày trôi qua là một sự đan xen: sự mệt mỏi sau hàng giờ chăm sóc, rào cản giao tiếp buộc các nữ sinh trên phải sáng tạo cách biểu đạt mới, nhưng cũng có những tiếng cười giòn tan, vòng tay siết chặt và ánh mắt nói thay ngàn lời.
Trở về Pháp, Nesrine, Anouk và Loubna mang trong mình một điều gì đó mới mẻ: một cách nhìn khác về nghề nghiệp tương lai, nhưng cũng là về mối quan hệ của họ với thế giới. Họ khẳng định: “Chúng tôi đã trưởng thành hơn sau hành trình này”.
Với 3 nữ sinh Pháp, Việt Nam không chỉ là điểm đến của một chuyến đi tình nguyện, mà đã trở thành nơi để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trang tuổi trẻ. Những vòng tay nhỏ bé, những ánh mắt khát khao tình thương, cùng những giờ phút vất vả nơi mái ấm đã biến thành ký ức khó phai, nuôi dưỡng trong họ niềm tin rằng nghề nghiệp họ lựa chọn không chỉ là một công việc, mà còn là sự dấn thân để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của người khác và cho chính bản thân mình.