Hành trình truy bắt đối tượng giết người lẩn trốn 30 năm

Trước khi đón Tết Nhâm Dần, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 30 năm gây án.

Đối tượng Thuyết bị bắt tại tỉnh Đồng Nai

Đối tượng Thuyết bị bắt tại tỉnh Đồng Nai

Lộ diện

Qua công tác trinh sát, nắm địa bàn và thông tin người dân cung cấp, tháng 4.2021, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin ban đầu về đối tượng Nguyễn Đức Thuyết (sinh năm 1971, ở xã An Phụ, nay là phường An Phụ, Kinh Môn) bị truy nã tội giết người, đã lẩn trốn 30 năm nay. Nguồn tin cung cấp có một đối tượng mang tên Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1974) đang sinh sống tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống Thuyết. Tiếp nhận thông tin này, cán bộ, chiến sĩ rất mừng vì sau bao năm bặt vô âm tín cuối cùng đối tượng giết người cũng bị lộ mặt. Nhiều tháng trời, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập các thông tin, củng cố hồ sơ, dựng lại các mối quan hệ của đối tượng ở địa phương; tích cực phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai xác minh đặc điểm nhân thân, hình dạng của đối tượng để đối chiếu.

Sau khi đã rà dựng, có đầy đủ căn cứ khẳng định người mang tên Mến chính là Thuyết, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án truy bắt. Tổ công tác có 5 cán bộ, chiến sĩ do đại úy Nguyễn Văn Thành ở Đội Truy nã và truy tìm làm Tổ trưởng lập tức vào huyện Thống Nhất để tổ chức vây bắt Thuyết.

Thời điểm này, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở tỉnh Đồng Nai khiến các cán bộ, chiến sĩ lo lắng. Đến huyện Thống Nhất, Tổ công tác phối hợp cơ quan công an địa phương bàn bạc, thống nhất phương án vây bắt đối tượng. Khi tổ công tác đến nhà Thuyết tại xã Gia Kiệm, hắn không có nhà. Theo nguồn tin của cơ sở, Thuyết thường xuyên vắng nhà, một tuần chỉ có mặt ở địa phương khoảng 3 ngày, còn lại đi lấy hàng cho con gái có hiệu bán gà rán ở đường Võ Văn Tần, phường6, quận 3 (TP Hồ Chí Minh). Qua công tác trinh sát, Tổ công tác biết Thuyết đang ở khu vực chợ gần nhà con gái. Không để đối tượng biết có động sẽ bỏ trốn, Tổ công tác lập tức di chuyển lên quận 3. Khi đến chợ, Tổ công tác chia nhiều mũi trinh sát, vây bắt. Sau thời gian mật phục tại đây khoảng 4 giờ nhưng không thấy bóng dáng Thuyết đâu, Tổ công tác liền thay đổi phương án về vây bắt tại địa điểm bán hàng của con hắn. Lại mất hàng giờ đồng hồ mật phục, cuối cùng đến 8 giờ tối 16.12.2021, Thuyết đã xuất hiện. Thời điểm này, Thuyết vừa đi giao hàng cho con gái về. Các cán bộ của Tổ công tác cùng lực lượng công an địa phương chia làm 3 mũi tấn công. Chờ cho Thuyết lên tầng 2, một mũi đi theo nhằm chặn phía hành lang đề phòng đối tượng nhảy sang nhà bên cạnh tẩu thoát, một mũi chốt ở ngõ sau nhà, một mũi chốt cứng ở cửa chính. Vào nhà, với lý do kiểm tra hành chính, khi xác định đúng là Thuyết, cán bộ của Tổ công tác tiến lại áp sát khống chế và tuyên bố: "Nguyễn Văn Thuyết, anh đã bị bắt". Thuyết giật mình và nói: "Cái tên này 30 năm nay đã không được nhắc đến".

Đại úy Phạm Đoàn Nhật, cán bộ Đội Truy nã và truy tìm chia sẻ: "Khi bị bắt, vợ và con gái của Thuyết không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chồng, cha của mình liền có thái độ ngăn cản, chống đối. Được cán bộ công an giải thích lý do, mọi người đã hợp tác".

Về trụ sở Công an xã Gia Kiệm làm việc, Thuyết vẫn không khỏi bàng hoàng tại sao sau 30 năm sinh sống yên ổn ở đây mà vẫn bị bắt. Hắn liên tục phủ nhận mình không phải tên Thuyết mà tên là Mến. Trước những chứng cứ Tổ công tác đưa ra, Thuyết đã im lặng.

Sát hại bạn cùng trường

Cách đây hơn 30 năm, vào đêm 24.12.1991, một vụ án giết người gây chấn động dư luận xảy ra tại hành lang ký túc xá của Trường Công nhân cơ điện Chí Linh (nay là Trường Đại học Sao Đỏ, TP Chí Linh). Thuyết vốn là người hiền lành, ít nói nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong sinh hoạt, Thuyết và một nam sinh cùng trường xảy ra xô xát, cãi nhau. Tối đó, khi nhóm của bị hại tìm đến chỗ ở của mình, Thuyết nghĩ có đông người đến đánh liền cầm hung khí xông ra. Sau đó, Thuyết đã đâm chết tại chỗ bạn học của mình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc với tất cả người thân.

Theo lời khai của Thuyết, sau khi gây án hắn vào thẳng miền Nam theo diện đi làm kinh tế mới. Sau quãng thời gian sống nay đây mai đó, cuối cùng Thuyết lựa chọn tỉnh Đồng Nai làm nơi sinh sống. Tại đây, Thuyết thay tên đổi họ, đăng ký thường trú mang tên Nguyễn Văn Mến (sinh năm 1974, ở xã Xuân Thành, huyện Long Khánh, Đồng Nai). Thời điểm bị bắt, Tổ công tác thu được các giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Mến.

Sau khi ổn định cuộc sống, Thuyết quen biết và lấy vợ là người địa phương. Vợ chồng Thuyết sinh được một người con gái. Thuyết không có nghề nghiệp ổn định, nhiều năm nay làm việc giao hàng cho con.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khi đưa về điều tra, Thuyết thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và quá trình lẩn trốn 30 năm qua. Quãng thời gian này, Thuyết nghĩ việc phạm tội của mình đã được gia đình lo lắng, thu xếp ổn thỏa nên yên tâm sinh sống nơi "đất khách, quê người".

Thuyết là một trong những đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm có thời gian trốn truy nã lâu nhất bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thời gian qua. Đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để đưa Thuyết ra xử lý theo quy định của pháp luật.

DANH TRUNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/hanh-trinh-truy-bat-doi-tuong-giet-nguoi-lan-tron-30-nam-196638