Hành trình về nguồn ý nghĩa của người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài

Chương trình gặp mặt người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không chỉ là hành trình về nguồn mang ý nghĩa lịch sử, mà còn để lại nhiều cảm xúc, suy ngẫm và động viên tinh thần sâu sắc với các thành viên đoàn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc Km0, điểm đầu Cao Bằng. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc Km0, điểm đầu Cao Bằng. (Ảnh: Thành Long)

Hoạt động Về nguồn của người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao phối hợp Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 20/12.

Với nhiều người, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên đang làm việc trong môi trường quốc tế, đây là dịp trực tiếp đặt chân tới vùng địa đầu Tổ quốc, nơi gắn liền với những dấu mốc quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Nhà báo Phạm Bắc, Thông tấn xã Đức (DPA) tại Việt Nam, người đã gắn bó với nghề báo gần 20 năm, cho biết, ngay từ khi xem chương trình, anh đã cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của chuyến công tác, bởi không phải ai cũng có cơ hội đến thăm những địa danh lịch sử ở vùng biên cương phía Bắc.

Chương trình được thiết kế hài hòa, kết hợp giữa tham quan, tìm hiểu lịch sử – văn hóa, với các nội dung liên quan trực tiếp hoạt động chuyên môn của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao. Chính sự kết hợp này đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp các thành viên vừa mở rộng hiểu biết, trải nghiệm thực tế, vừa tăng cường sự gắn kết trong công việc.

“Chỉ cần đọc qua chương trình là tôi đã thấy thích ngay”, nhà báo Phạm Bắc chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với chuyến đi và mong muốn tiếp tục đăng ký tham gia trong những lần tổ chức tiếp theo để có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi.

Nhà báo Phạm Bắc, Thông tấn xã Đức (DPA) ở Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Thác Bản Giốc. (Ảnh: Thành Long)

Nhà báo Phạm Bắc, Thông tấn xã Đức (DPA) ở Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Thác Bản Giốc. (Ảnh: Thành Long)

Ấn tượng lớn với nhiều người là công tác tổ chức của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn. Dù thời gian chuẩn bị không dài, số lượng thành viên tham gia lên tới gần 80 người, nhưng mọi khâu tổ chức đều được triển khai khoa học, chi tiết.

Với một phóng viên quốc tế, mỗi chuyến công tác như vậy là dịp tích lũy tư liệu quý giá, từ những câu chuyện, trải nghiệm thực tế cho đến những bộ ảnh đẹp về thiên nhiên, con người và du lịch Cao Bằng. Theo đại diện DPA, đó là “kho dữ liệu sống” sẵn sàng được khai thác khi cần thiết, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, cũng như đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Anh Lê Văn Dồng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (giữa) được công nhận là đảng viên chính thức trong khuôn khổ chuyến đi. (Ảnh: Thành Long)

Anh Lê Văn Dồng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam (giữa) được công nhận là đảng viên chính thức trong khuôn khổ chuyến đi. (Ảnh: Thành Long)

Bên cạnh đó, chương trình tại Cao Bằng còn mang ý nghĩa chính trị, tinh thần đặc biệt đối với một số thành viên. Anh Lê Văn Dồng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã được công nhận là đảng viên chính thức trong khuôn khổ chuyến đi. Với anh, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm chính trị nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, rèn luyện không ngừng.

Trong quá trình là đảng viên dự bị, anh Lê Văn Dồng luôn ý thức sâu sắc rằng đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và kỷ luật. Công tác trong môi trường ngoại giao, anh càng nhận thức rõ rằng mỗi hành vi, lời nói, tác phong của mình đều có thể tác động tới hình ảnh, uy tín của quốc gia, cũng như quan hệ hữu nghị với các đối tác quốc tế, trong đó có Nhật Bản. Việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng thông lệ ngoại giao và văn hóa nước bạn, đồng thời giữ vững lập trường tư tưởng của người đảng viên là yêu cầu xuyên suốt trong công việc hằng ngày.

Đặc biệt, việc được nhận quyết định đảng viên chính thức tại Cao Bằng, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, đã để lại trong anh những cảm xúc thiêng liêng, sâu sắc. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở để không ngừng phấn đấu, sống và làm việc xứng đáng với truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước.

Có thể nói, chuyến công tác đã góp phần gắn kết cộng đồng người lao động Việt Nam đang làm việc cho các tổ chức nước ngoài, củng cố niềm tin, trách nhiệm và động lực để mỗi cá nhân tiếp tục đóng góp tích cực cho công việc và cho hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Thành Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hanh-trinh-ve-nguon-y-nghia-cua-nguoi-lao-dong-viet-nam-lam-viec-cho-cac-to-chuc-nuoc-ngoai-338506.html