Hành trình vươn tới ước mơ của cặp song sinh yêu võ thuật

Cặp song sinh Nguyễn Thiên Ân và Nguyễn Minh Vương, 13 tuổi, đã giành tới 28 huy chương Taekwondo sau 7 năm rèn luyện.

Hai anh em song sinh Nguyễn Thiên Ân và Nguyễn Minh Vương (sinh năm 2012) cùng làm quen với Taekwondo từ khi mới hơn 5 tuổi. Sau 7 năm rèn luyện, hai anh em không chỉ cùng nhau vượt qua những thử thách mà còn trở thành niềm tự hào của gia đình, bạn bè.

Những tấm huy chương được trưng bày trong tủ - thành quả sau nhiều năm miệt mài tập luyện của hai anh em.

Những tấm huy chương được trưng bày trong tủ - thành quả sau nhiều năm miệt mài tập luyện của hai anh em.

Gian nan những ngày đầu

Chúng tôi đến gặp Thiên Ân và Minh Vương tại tổ 8B, phường Bắc Kạn khi hai em vừa trở về từ Giải các CLB Võ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Đón chúng tôi là hai bạn trẻ cao hơn 1m7, gương mặt hiền lành và có phần ít nói. Cùng ngồi tiếp chuyện chúng tôi, anh Nguyễn Đình Trọng, bố của Thiên Ân và Minh Vương, cho biết: Ngày bé cả Thiên Ân và Minh Vương đều hay ốm vặt, đến khi các cháu hơn 5 tuổi gia đình cho đi học võ để tăng cường sức khỏe. Trước những đòn thế đẹp của môn Taekwondo, cả hai càng học càng say mê.

Trong câu chuyện với chúng tôi cả hai đều bảo thời gian đầu tiếp xúc với môn võ này, các em gặp không ít khó khăn. Trước hết là việc “đấu tranh” tư tưởng giữa việc tiếp tục theo học hay bỏ cuộc giữa chừng, nhất là trong thời gian 3 tháng đầu, đầy thử thách, khắc nghiệt. Những động tác khó như xoạc chân khiến hai cậu bé òa khóc vì đau cơ; rồi sau mỗi giờ tập nghiêm túc, hàng tuần liền Minh Vương và Thiên Ân bị đau ê ẩm khắp người.

Thiên Ân nhớ lại: Mỗi lần đến phòng tập được gặp lại bạn bè, được thầy giới thiệu về bộ môn Taekwondo và được xem các anh chị đi trước biểu diễn các bài quyền, các trận đấu, em và Minh Vương càng mê môn võ này hơn. Cũng nhiều lần khóc vì tập mệt và bị đau, nhưng chúng em đều động viên nhau cố gắng nhiều hơn.

Theo thời gian, Thiên Ân và Minh Vương đã thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc và năng khiếu vượt trội. Là người theo sát 2 anh em từ khi mới chập chững luyện tập, huấn luyện viên Taekwondo Mai Đình Chung, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: Đối với một người học võ, điều cần nhất là ngọn lửa đam mê, sự kiên trì luyện tập và khi thi đấu phải nỗ lực hết mình. Cả Thiên Ân và Minh Vương đều có năng khiếu và sự tiến bộ nhanh. Các bài tập có độ khó cao, chỉ cần huấn luyện viên làm động tác mẫu một đến hai lần là 2 em thực hiện đúng yêu cầu. Ý thức tập luyện của cả hai cũng rất tốt, đi tập đúng giờ, mưa nắng vẫn đến phòng tập đều, nghiêm túc và rất kiên trì.

Với tinh thần quyết tâm cao, hai anh em Ân và Vương chăm chỉ luyện tập, khi thi đấu đã biết áp dụng những kỹ năng, chiến thuật được học một cách linh hoạt vào từng đòn đánh. Từ đó đã mang lại cho hai em nhiều thành tích đáng nể. Không chỉ dừng ở kết quả thắng - thua, mỗi trận đấu còn là cơ hội để các em tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và sự tự tin.

Trước mỗi giải đấu, Ân và Vương thường cùng nhau nghiên cứu lối đánh của đối thủ, rồi bàn bạc, điều chỉnh chiến thuật trong từng buổi tập. Những cú ngã, vết bầm tím hay cả những lần thất bại đều trở thành bài học quý, giúp hai em ngày càng trưởng thành hơn.

Thành công không tự đến

Cùng với say mê võ thuật, cặp song sinh vẫn duy trì thành tích học tập tốt.

Cùng với say mê võ thuật, cặp song sinh vẫn duy trì thành tích học tập tốt.

Phía sau những tấm huy chương là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ của hai cậu bé 13 tuổi. Đều đặn mỗi ngày, hai em sẽ dậy từ 4 giờ 30 phút, tập luyện, học tập và nghỉ ngơi lúc 22 giờ. Nói đến những khó khăn đã và đang trải qua, Minh Vương cười hiền: Khó khăn lớn nhất của chúng em là phải dậy sớm mỗi sáng, để tỉnh táo em sẽ rửa mặt bằng khăn lạnh. Rồi chấn thương trong khi tập luyện, thường xuyên phải chườm đá để dịu vết đau. Nhưng tập võ giúp chúng em tốt lên rất nhiều, tham gia các giải đấu còn được học hỏi, làm quen với nhiều bạn mới nên chúng em bảo nhau cố gắng hết sức.

Từ năm 2022, Thiên Ân và Minh Vương bắt đầu tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc. Ban đầu chỉ với tinh thần học hỏi, nhưng dần dần cả hai liên tiếp gặt hái thành công, với tổng cộng 28 huy chương, trong đó có tới 24 Huy chương Vàng. Những dấu ấn tiêu biểu có thể kể đến: Huy chương Vàng Giải trẻ toàn quốc năm 2023, Huy chương Vàng Giải vô địch các Câu lạc bộ quốc gia, và gần đây nhất là Huy chương Vàng Giải các Câu lạc bộ năng khiếu Thái Nguyên năm 2025.

Huấn luyện viên Mai Đình Chung tự hào: Trong thi đấu, hai em luôn tuân thủ đấu pháp, đồng thời chịu khó nghiên cứu lối đánh của đối thủ để tìm cách khắc chế. Với nền tảng hiện tại, nếu được đầu tư tập huấn bài bản, hai em rất có triển vọng tiến xa.

Không chỉ dừng lại ở thi đấu tại các mùa giải, Thiên Ân và Minh Vương luôn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn. Mỗi khi mệt mỏi, cả hai lại nhớ đến câu nói của võ sĩ Châu Tuyết Vân - tấm gương Taekwondo Việt Nam “Không có thành công nào tự nhiên mà đến. Đủ quyết tâm sẽ tạo nên kỳ tích”. Chính điều đó tiếp thêm động lực để hai em kiên trì theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Trên sàn đấu quyết liệt, nhưng ở trường học, Thiên Ân và Minh Vương đều là những cậu học trò ngoan ngoãn, hòa đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô giáo. Với phương châm “học ra học, chơi ra chơi”, hai anh em đều có ý thức tự giác rất cao. Trên lớp, các em tập trung nghe giảng, hoàn thành các bài tập ngay khi có thời gian rảnh. Sau giờ tập buổi chiều, đúng 19 giờ 30 phút, Minh Vương và Thiên Ân ngồi vào bàn học, ôn tập và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Đến thời gian ôn thi, các em sẽ chủ động thay đổi lịch tập luyện để ưu tiên việc học. Từ sự nghiêm túc và khoa học đó, nhiều năm liền hai em đều đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Anh Nguyễn Đình Trọng chia sẻ thêm: Nhiều lúc thấy các cháu vất vả quá, sáng dậy sớm, lịch tập căng thẳng, lại hay gặp chấn thương nên bố mẹ cũng bảo “Hay nghỉ một thời gian…”. Nhưng cả hai bạn đều quyết tâm gắn bó với Taekwondo. Điều gia đình tự hào không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là sự trưởng thành, kỷ luật và bản lĩnh mà Taekwondo đã rèn cho các con.

Hành trình của Thiên Ân và Minh Vương không chỉ dừng lại ở võ đài, mà là hành trình rèn ý chí, nghị lực và tình yêu thể thao. Từ những cậu bé thường xuyên ốm yếu, các em đã trở thành niềm tự hào của gia đình, bạn bè và thầy cô giáo. Câu chuyện ấy là minh chứng rằng, khi có say mê và sự kiên trì, bất cứ ai cũng có thể vươn lên, tự viết nên những trang mới cho ước mơ của mình.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202509/hanh-trinh-vuon-toi-uoc-mo-cua-cap-song-sinh-yeu-vo-thuat-d761f1c/