Hào khí dân tộc lan tỏa khi đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa lòng nhân dân
Tối 24/8, trong bầu không khí trang nghiêm mà cũng đầy náo nức, ai cũng mang trong mình niềm vui, niềm tự hào và xúc động dâng trào. Mỗi bước chân vững vàng, dứt khoát của đoàn diễu binh, diễu hành như mang theo khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử, gợi lại hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập.

Tối 24/8, Hà Nội rực rỡ trong ánh đèn và sắc cờ hoa khi buổi tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng diễu binh, diễu hành trên khắp nẻo đường Thủ đô Hà Nội tạo nên một không gian trang nghiêm, hùng tráng và đầy xúc cảm.

Mỗi bước chân vững vàng, dứt khoát của đoàn quân như mang theo khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử, gợi lại hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập.

Đoàn quân đi qua để lại phía sau những gương mặt bừng sáng niềm kiêu hãnh.

Hào khí mùa Thu lịch sử như ùa về trong từng ánh nhìn, nụ cười, tiếng reo hò của nhân dân.

Trên suốt dọc hành trình, hai bên đường đã kín mít người dân đứng chờ đợi. Ai cũng mang theo cờ đỏ sao vàng liên tục vẫy tay chào đón đoàn quân đi qua.

Nhiều người tranh thủ ghi lại bằng điện thoại, máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc hiếm có. Với họ, được tận mắt chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi qua ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Dù đã thấm mệt nhưng nụ cười đầy tự hào trên gương mặt các chiến sĩ khi được người dân nồng nhiệt chào đón khắp các nẻo đường Thủ đô Hà Nội.

Từng khối quân đội đi qua, để lại dư âm của sức mạnh và tình quân dân gắn bó.

Hàng nghìn cánh tay giơ cao, vẫy chào trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Tiếng hô vang “Việt Nam muôn năm” ngân dài trên các tuyến phố.

Tiếng trống, tiếng nhạc quân hành hòa cùng tiếng tim rộn rã của triệu người dân.

Khoảnh khắc đoàn quân tiến qua, cả không gian như dậy sóng khí thế hào hùng.


Đoàn quân đi trong tiếng reo hò ấy, trong sự yêu thương và chào đón của toàn thể nhân dân.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ luôn là niềm động lực tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hàng nghìn cánh tay giơ cao, vẫy chào trong niềm xúc động nghẹn ngào.

Tiếng vỗ tay vang rộn như những nhịp tim chung hòa cùng bước chân người lính.

Tình cảm nhân dân chan chứa, tạo thành vòng tay lớn ôm trọn bước chân người lính.

Cả Thủ đô Hà Nội như hòa chung một nhịp, vẫy chào, reo hò, thắp sáng hào khí dân tộc.