Hào khí Xuân mới và khát vọng hùng cường
Xuân Bính Ngọ đang gõ cửa từng nếp nhà, mang theo hơi thở rạo rực của đất trời và cả khí thế cuộn trào của một dân tộc đang đứng trước vận hội lịch sử chưa từng có. Trong dòng chảy liên tục của thời gian, mỗi mùa Xuân không chỉ là sự khởi đầu của một năm mới, mà còn là thời khắc để nhìn lại thế và lực của quốc gia, xác định rõ hơn dáng đứng và bước đi của đất nước trên hành trình đi tới tương lai.

Ảnh minh họa.
Chúng ta đón Tết Bính Ngọ 2026 trong niềm tin và khí thế đặc biệt, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - mốc son chói lọi minh định con đường đi lên của dân tộc vừa thành công tốt đẹp. Đại hội đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, xác lập những định hướng chiến lược mang tính lâu dài; đề ra những quyết sách mang tính “bệ phóng” để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã tích lũy đủ tiềm lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ chạy theo tốc độ sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững. Những mục tiêu lớn được Đại hội XIV xác định, như phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm liên tiếp, nâng cao thu nhập bình quân đầu người, không chỉ là các chỉ tiêu kinh tế thuần túy, mà là cam kết chính trị trước nhân dân về một tương lai phồn vinh, hạnh phúc.
Hòa cùng nhịp đập ấy, ngọn lửa từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vẫn đang rực cháy, lan tỏa tinh thần “Thi đua là yêu nước” đến từng công trường, nhà máy, từng bản làng xa xôi nơi biên giới, biển đảo. Chúng ta không thể quên những ngày tháng cả nước đồng lòng trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, huy động tổng lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát, sửa chữa mái ấm cho đồng bào vùng lũ trước thềm năm mới. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho triết lý “Dân là gốc”, là tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng chảy trong huyết quản mỗi người con đất Việt. Những phong trào như “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 ki lô mét đường bộ cao tốc” hay cuộc cách mạng về chuyển đổi số không chỉ là khẩu hiệu, mà là những công trình “cân, đong, đo, đếm” được, tạo nên diện mạo mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn cho Tổ quốc.
Bước vào Xuân Bính Ngọ, hành trang của chúng ta không chỉ là những thành tựu rực rỡ mà còn là bài học về sự tự chủ chiến lược và khát vọng tự cường. Thế giới đầy biến động với những cơn gió ngược khó lường, nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh Việt Nam càng được tôi luyện sáng ngời. Ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng đang được tháo gỡ điểm nghẽn một cách quyết liệt, tạo đà cho đất nước bứt phá.
Giữa thời khắc giao hòa thiêng liêng của đất trời, nhìn lại chặng đường 96 năm dưới cờ Đảng quang vinh, chúng ta có quyền tự hào về một Việt Nam hòa bình, ổn định và nhân văn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Hình ảnh dải đất hình chữ “S” kiên cường vượt qua bão lũ, dịch bệnh để vươn lên mạnh mẽ đã tạc vào lòng bạn bè quốc tế một vị thế mới, uy tín mới.
Xuân mới đang về, mang theo vận hội mới. Tiếng trống hội non sông đang giục giã, tiếng vó ngựa thời gian đang thúc hối. Với hành trang là lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và bản lĩnh đã được tôi luyện, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, biển đảo nguyện chung sức đồng lòng, biến Nghị quyết Đại hội XIV thành hiện thực sinh động trên từng tấc đất quê hương. Trong nắng xuân chan hòa, Việt Nam đang vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa ước vọng ngàn đời của cha ông về một quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hao-khi-xuan-moi-va-khat-vong-hung-cuong-post500814.html











