Hấp dẫn những đêm nhạc cổ điển mùa hè ở Đà Lạt

Mùa hè ở Đà Lạt ngày có mưa rào và se lạnh, đêm có sương mù mờ ảo tràn ngập phố phường. Nhưng mùa hè ở Đà Lạt những năm gần đây còn có những đêm biểu diễn nhạc cổ điển ngọt ngào trong không gian đầy lãng mạn.

Nghệ sĩ người Pháp David Greilsammer biểu diễn tại Đà Lạt

Nghệ sĩ người Pháp David Greilsammer biểu diễn tại Đà Lạt

Một trong những đêm mùa hè Đà Lạt với tiếng đàn dương cầm (piano) thánh thót tuôn chảy như thế đến từ đôi tay của nghệ sĩ người Pháp David Greilsammer tại Ana Mandara Villas Dalat trong tháng 7 vừa qua.

Là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Pháp, David Greilsammer cũng là Giám đốc Âm nhạc và Nghệ thuật của Dàn nhạc Geneva Camerata ở Thụy Sỹ và là Chỉ huy trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Medellin ở Colombia. Anh từng trình diễn với các dàn nhạc hàng đầu thế giới hiện nay như: dàn nhạc giao hưởng BBC, dàn nhạc giao hưởng San Francisco, dàn nhạc Philharmonic của Đài Phát thanh Pháp, dàn nhạc giao hưởng thủ đô Tokyo, dàn nhạc Milan Verdi, dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông, dàn nhạc giao hưởng Israel và dàn nhạc quốc gia Mexico.

Nghệ sĩ dương cầm này cũng từng biểu diễn rất nhiều nơi nổi tiếng thế giới như: Concertgebouw ở Amsterdam, Trung tâm Lincoln ở New York, Trung tâm Kennedy ở Washington, Hội trường Wigmore ở London, Elbphilharmonie ở Hamburg, Theấtre du Châtelet ở Paris, Trung tâm Nghệ thuật Phương Đông ở Thượng Hải và Nhà hát Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lần này, nghệ sĩ David Greilsammer đến biểu diễn tại Đà Lạt với sự hợp tác của Trung tâm Sáng tạo nghệ thuật Phố Bên Đồi - Đà Lạt, Viện Pháp tại Việt Nam và Ana Mandara Villas Dalat. Trong không gian thi vị giữa rừng thông Đà Lạt, chương trình độc tấu dương cầm mang tên “Tiên nữ, giấc mộng và điệu vũ”, David Greilsammer cùng cây đàn Bechstein huyền thoại đã đưa người nghe theo một hành trình âm nhạc độc đáo với các kiệt tác của Ravel, Schumann, Debussy, Gershwin. Cùng chơi đàn với David Greilsammer trong đêm diễn này còn có nghệ sĩ dương cầm và vĩ cầm (violon) trẻ Võ Phước Lộc Anh - tài năng mới của dòng nhạc cổ điển tại Việt Nam.

“Đêm diễn nằm trong chương trình hợp tác lâu dài giữa Viện Pháp và Phố Bên Đồi trong 5 năm gần đây. Mỗi năm, chúng tôi thực hiện 2 chương trình biểu diễn nhạc cổ điển tại Đà Lạt với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi của Pháp và Việt Nam. Dự kiến tháng 12 năm nay sẽ có một nữ nghệ sĩ dương cầm tên tuổi của Pháp sang Việt Nam, đến Đà Lạt biểu diễn”, ông Nguyễn Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Nghệ thuật Phố Bên Đồi cho biết.

Không chỉ hợp tác với các đơn vị, đặc biệt là Nhạc viện TP Hồ Chí Minh để mời giảng viên, sinh viên lên trình diễn nhạc cổ điển, Phố Bên Đồi còn duy trì một hình thức biểu diễn độc đáo mang tên “Sân khấu mở” (Open Stage). Đây là chương trình cộng đồng diễn ra hằng tháng tại Đà Lạt, tạo không gian kết nối cho những người yêu âm nhạc, không phân biệt tuổi tác, trình độ hay thể loại. Mỗi đêm diễn trở thành sân chơi để các nhạc sĩ chuyên và không chuyên giao lưu, rèn luyện khả năng biểu diễn, đồng thời chia sẻ niềm đam mê âm nhạc. Cuối tháng 8 vừa qua, chương trình “Giai điệu mùa hè” đã thu hút gần 30 tiết mục của các nghệ sĩ bán chuyên và không chuyên tại Đà Lạt tham gia.

“Niềm vui là chất lượng các chương trình ngày càng nâng cao, nội dung đa dạng, khán giả đông hơn, kết nối quốc tế tốt hơn, đặc biệt có nhiều bạn trẻ tham gia. Đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới”, ông Hiền cho biết.

Mùa hè năm nay, nhiều chương trình về văn hóa, nghệ thuật cũng như biểu diễn, hòa nhạc cổ điển đã được Phố Bên Đồi phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức tại Đà Lạt. Từ tháng 6 đến cuối tháng 8 vừa qua, Phố Bên Đồi đã tổ chức 6 đêm nhạc cổ điển với sự tham gia của trên 40 nghệ sĩ trong nước và nước ngoài, trên 1.200 khán giả tham dự.

Viết Trọng.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hap-dan-nhung-dem-nhac-co-dien-mua-he-o-da-lat-390572.html