Hãy theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn

Nguyễn Yến Nhi (Nhi Daria) sinh năm 2003 tại Thanh Hóa. Dù được sống trong gia đình có điều kiện đầy đủ về mọi mặt nhưng 10X luôn muốn một cuộc sống tự do để thỏa sức với niềm đam mê nghệ thuật và tự lập, không phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.

Kết thúc cấp 2, Nhi Daria thi vào Trường THPT và đạt được số điểm khá cao: 38. Trong quá trình học tập, cô nàng luôn là con ngoan, trò giỏi, một ban cán sự lớp mẫu mực. 10X còn đạt được rất nhiều thành tích cao khi tham gia vào các hoạt động Đoàn, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện của nhà trường,... Nhi được thầy cô và bạn bè yêu mến, tin tưởng bầu tham gia ban chấp hành Đoàn trường để quản lý các phong trào, hoạt động văn nghệ,…

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, Nhi Daria đã thích múa và hay được cử làm nhóm trưởng các nhóm hát múa của trường. Từ cấp 1 đến cấp 3 cô nàng luôn duy trì năng khiếu của mình bằng cách tham gia các chương trình văn nghệ và đều nhận về được rất nhiều giải thưởng cao cùng những lời khen tích cực.

Hè năm 2019, 10X học thêm bộ môn nhảy khiêu vũ Dance sport. Mới học được 1 tháng cô nàng đã chứng tỏ được bản thân khi đoạt được cup vàng, huy chương vàng khi thi đấu giải Vô địch khiêu vũ thể thao.

Đến cuối năm 2019, Nhi Daria tham gia vào một Vũ đoàn, thành lập CLB khiêu vũ và cùng những người bạn tạo lập 1 nhóm nhảy nhạc K-pop,... Như một bước ngoặt, từ một nữ sinh cấp 3 10X trở thành 1 vũ công chuyên nghiệp, 1 Dancer thực thụ, được đào tạo nâng cao hơn, đi diễn liên tục cùng sân khấu với những nghệ sĩ nổi tiếng của Showbiz Việt.

Được mọi người biết đến và ngưỡng mộ, yêu quý khi mới chỉ 17 tuổi, Nhi Daria nhận được rất nhiều lời mời đi diễn tại sự kiện, làm mẫu ảnh, quảng cáo, DJ, diễn viên,… Công việc làm thêm ngoài giờ học không chỉ thỏa mãn được đam mê mà còn giúp cô nàng có được khoản thu nhập khá cao phục vụ cho việc sinh hoạt và chi tiêu của bản thân.

Tham gia nghệ thuật khi còn khá sớm, cô gái Thanh Hóa phải một mình đối diện với rất nhiều khó khăn. Việc khiến 10X đau đầu trước tiên là phải cân đối thời gian giữa việc đi học và đi làm: “Vì công việc của mình thường đột xuất và không cố định, nên mình đã rất mệt mỏi để suy nghĩ làm sao có thể sắp xếp làm được cả hai việc mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Quan trọng hơn là có thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý để còn giữ gìn sức khỏe.”

Khó khăn thứ hai mà Nhi Daria gặp phải đó chính sự phản đối từ phía gia đình. Vì còn là học sinh, gia đình mong muốn cô chuyên tâm học hành, định hướng cho con gái có một công việc ổn định như: Kế toán, văn phòng, y dược,… Một phần cũng do bố mẹ sợ nếu theo nghệ thuật Nhi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cám dỗ không lường trước được.

Để chứng tỏ cho gia đình thấy việc theo đuổi đam mê nghệ thuật không ảnh hưởng tới học tập, Nhi Daria đã rất cố gắng khi đạt thứ hạng cao trong lớp, thành tích học tập luôn nổi bật, có nhiều phần thưởng, lời khen từ thầy cô và bạn bè. Sau bao cố gắng, cuối cùng, bố mẹ đã đồng ý cho con gái theo con đường nghệ thuật.

Khó khăn thứ ba đối với cô bé 17 tuổi đó chính là những cám dỗ mà nếu không nhanh trí xử lý sẽ rất dễ bị mắc bẫy. Những lời dụ dỗ, sự tranh đua trong giới nghệ thuật khiến cô nàng luôn phải đề cao cảnh giác. “Mình luôn phải cố gắng vượt qua được sự sợ hãi, yếu đuối của bản thân, tỉnh táo giải quyết mọi tình huống để không sa vào bẫy.” Nhi Daria chia sẻ.

Có thể nói với 1 nữ sinh 17 tuổi việc thành công mà không có sự hỗ trợ từ gia đình là một điều rất đáng tự hào. Nhi Daria mong muốn bản thân không chỉ là một Dancer hay Model mà sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp, hoạt động trong Showbiz.

Châm ngôn sống của 10X là: “Kẻ hèn nhát khiếp sợ và bỏ cuộc, vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục. Hãy theo đuổi đam mê, thành công theo đuổi bạn. Không có gì là khó nếu chúng ta tự tin vào bản thân và biết cố gắng.”

Phương Thúy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/hay-theo-duoi-dam-me-roi-thanh-cong-se-theo-duoi-ban-1700577.tpo