Hãy vì sự an toàn của chính mình

Giữa trưa 21-10, dòng xe trên đường Nguyễn Văn Cừ được phân làn một chiều bằng dải phân cách (đoạn qua phường Bồ Đề) vẫn nối dài lao vun vút.

Ngay gần đó, chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ trước số nhà 583 gần như trống vắng. Một người phụ nữ dắt theo con nhỏ dừng lại bên lề đường, ngó nghiêng rồi nói nhỏ:

- Trèo qua đây cho nhanh con ạ, đi vòng lên cầu vượt xa lắm!

Một bác xe ôm đứng gần đó nhắc khẽ:

- Cô ơi, đường này xe chạy nhanh, nguy hiểm lắm đấy! Có cầu vượt ngay kia kìa, sang đó đi cho an toàn!

Chị phụ nữ cười gượng:

- Em biết rồi, nhưng cầu xa mà nắng quá, khổ con nhỏ…

Chưa dứt lời, chị đã bế con băng qua dải phân cách, lách qua dòng xe. Một chiếc ô tô phanh gấp, tiếng còi vang lên chát chúa. Người đi đường giật mình, ai cũng thở phào khi hai mẹ con sang được bên kia.

Rõ ràng, một hành động tưởng “tiện” lại ẩn chứa bao nguy hiểm. Trên tuyến đường đông đúc này, chỉ cần một giây bất cẩn, hậu quả có thể khôn lường.

Thiết nghĩ, mỗi người dân hãy vì sự an toàn của chính mình từ những việc như tuân thủ sử dụng cầu vượt bộ hành khi sang đường. Đó cũng là nét đẹp văn minh trong cuộc sống thường nhật.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hay-vi-su-an-toan-cua-chinh-minh-721765.html