Heo chết trôi trên kinh, sông vẫn còn

Sau khi Báo Ấp Bắc phản ánh tình trạng nhiều heo chết vứt xuống kinh, sông trên địa bàn huyện Cái Bè, số lượng heo chết trôi ở các tuyến kinh, sông trên địa bàn huyện này vẫn còn, trong đó nhiều xác heo đã bắt đầu phân hủy. Một số xã đã tiến hành trục vớt heo chết trôi trên kinh, sông nhưng số lượng không nhiều.

Xác heo chết được cho vào bao thả trôi trên tuyến kinh 8.

Ngày 26-7, chúng tôi trở lại những nơi này, số lượng heo chết trôi dưới kinh cũng không giảm so với thời điểm trước đó. Vừa đến cầu Chợ Giồng (xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè), chúng tôi cùng các ngành chức năng chứng kiến 2 xác heo đã gần phân hủy trôi trên tuyến kinh 8 thuộc địa bàn xã này.

Xã Mỹ Thành Bắc vớt xác heo chết để tiêu hủy

Sau khi Báo Ấp Bắc phản ánh người dân vứt heo chết xuống kinh, sông, gây mùi hôi thối khu vực dân cư, xã Mỹ Thành Bắc (huyện Cai Lậy) đã chỉ đạo lực lượng đến vớt xác heo lên để tiêu hủy. Lãnh đạo xã Mỹ Thành Bắc cho biết, do hệ thống kinh, sông chằng chịt, lượng heo từ các nơi khác trôi về khá nhiều nên lực lượng của xã trục vớt, tiêu hủy không kịp.

Chiếc xuồng 3 lá đưa Đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, Báo Ấp Bắc khảo sát dọc theo tuyến kinh 8 thuộc xã Mỹ Hội và một phần xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè).

Lúc đầu, Đoàn còn đếm được số lượng heo chết trôi trên tuyến kinh này, nhưng một lúc sau không thể kiểm đếm được do số lượng quá nhiều.

Trên tuyến kinh này, nhiều xác heo đã phân hủy gần hết, một số xác heo chỉ mới vứt xuống kinh vài ngày. Nhiều xác heo được cho vào bao, nhiều con heo nái nặng khoảng 3 tạ cũng bị người dân vứt xuống tuyến
kinh này.

Lúc thủy triều lên, xác heo trôi theo hướng từ sông Tiền vào các nhánh kinh, sông nhỏ và ngược lại. Những con heo chết này trôi đến đâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân lưu thông bằng phương tiện đường thủy đi ngang qua đều phải bịt mũi, nôn mửa.

Các hộ dân sống dọc 2 bên bờ kinh, các chủ đậu ghe cặp theo các nhà máy cũng bức xúc trước tình trạng heo chết tấp vào gây hôi thối không chịu nỗi.

Sống cạnh tuyến kinh, bà Nguyễn Thị Bảy (ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hội) bức xúc: “Ngày nào, xác heo cũng trôi lềnh bềnh trên khúc kinh này. Heo nhỏ thì được bỏ vào bao, heo lớn thì thả nguyên con xuống kinh. Từ ngày có tình trạng này người dân ở đây không ai còn dám sử dụng nước kinh
để sinh hoạt”.

Cùng đi kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nguyễn Thị Mến đã phải thốt lên: “Chống dịch kiểu này là chết rồi!”

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè Phạm Văn Thanh cho biết, UBND huyện Cái Bè đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã thường xuyên kiểm tra và trục vớt heo chết thả xuống kinh, sông để tiêu hủy. Huyện cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra từng tuyến kinh, sông trên địa bàn để có giải pháp xử lý việc người dân vứt heo chết xuống kinh, sông. Trong tuần này, ngành chức năng của huyện Cái Bè phối hợp với các địa phương để ra quân
xử lý.

SĨ NGUYÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/201907/heo-chet-troi-tren-kinh-song-van-con-865547/