Hết lòng chăm lo cho những 'hạt giống đỏ' nơi biên cương
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khi trẻ em khắp nơi háo hức đón nhận những món quà, thì nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng thầm mang yêu thương đến từng bản làng, từng mái nhà. Không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, các anh còn đem theo tri thức, niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho các em nhỏ, như những người cha, người anh trong đại gia đình nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nấu ăn trưa cho các cháu học sinh nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Ảnh: Vì Hiện
Khi Tết Thiếu nhi gõ cửa bản làng biên giới
Trong cái nắng đầu hè rực rỡ ở vùng biên giới Sơn La, tiếng cười trẻ thơ vang lên rộn ràng tại điểm trường xã Mường Lạn, khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn phối hợp với các nhóm thiện nguyện tổ chức bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng cho 132 em học sinh. Những món ăn như gà rán, mì sốt bò băm, khoai tây chiên... được chính tay các chiến sĩ chuẩn bị chu đáo, như những người cha, người anh tận tụy, chăm lo cho trẻ em nơi vùng cao. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các em còn được nhận những phần quà ý nghĩa gồm gấu bông, dép mới, đồ dùng học tập, bánh kẹo... Đối với trẻ em vùng biên, từng suất ăn, từng món quà chính là nguồn động viên lớn lao, là thông điệp ấm áp, tràn đầy tình yêu thương gửi gắm tới các em.
Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, cán bộ, chiến sĩ BĐBP còn chủ động trang bị kỹ năng sống cho trẻ em vùng phên dậu. Ngày 27/5/2025, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (BĐBP Quảng Ninh) phối hợp với chính quyền địa phương và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Sơn tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn học đường. Sự kiện thu hút hơn 240 học sinh, 25 giáo viên và 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho các em, nhất là trong dịp hè, thời điểm thường xảy ra nhiều tai nạn thương tích, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.
Tại tỉnh Cao Bằng, những phần quà tuy giản dị, nhưng chan chứa tình cảm của người lính Biên phòng cũng đã được trao tận tay các em nhỏ. Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang (BĐBP Cao Bằng) đã trao tặng bánh kẹo cho Phân trường Lũng Mật (Trường Mầm non Sóc Hà) và Trường Tiểu học Đàm Minh Viễn, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, với tổng trị giá hơn 1,2 triệu đồng. Với trẻ em vùng cao, đó là niềm vui tuy giản đơn, nhưng thiêng liêng, giúp các em cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của những người lính nơi biên cương.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tặng bánh kẹo cho Phân trường Lũng Mật (Trường Mầm non Sóc Hà) và Trường Tiểu học Đàm Minh Viễn. Ảnh: Văn Tuấn
Gieo hạt giống tri thức nơi phên dậu Tổ quốc
Xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của người lính, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã nhận nuôi dưỡng, chăm sóc, đỡ đầu cho hàng nghìn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới theo Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động và triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.
Tiêu biểu trong triển khai Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trong BĐBP là BĐBP Bình Thuận. Từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã đỡ đầu 13 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập. Thông qua Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, mỗi em được hỗ trợ 7,4 triệu đồng mỗi năm học, trong đó 5,4 triệu đồng là tiền ăn và 2 triệu đồng để phục vụ học tập. Riêng trong hai năm học 2023–2024 và 2024–2025, gần 100 triệu đồng học bổng đã được trao tận tay các em. Đây không chỉ là con số, mà còn là lời nhắn gửi đầy yêu thương từ người lính quân hàm xanh: “Các em không đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức”.
Tương tự, ngày 28/5, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ trao học bổng cho 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới biển. Mỗi suất học bổng trị giá 7,4 triệu đồng/năm học - món quà nghĩa tình ấy chính là lời khẳng định rằng: Dù ở bất cứ nơi đâu, trẻ em đều có quyền được học tập và phát triển...

Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh Sóc Trăng và Hội khuyến học tỉnh trao học bổng Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” cho các em học sinh khu vực biên giới biển. Ảnh: Văn Long
Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng” cũng mang lại những kết quả vượt ngoài mong đợi. Tại Đồn Biên phòng Đắk Ka (BĐBP Đắk Nông) - nơi gần 50% cán bộ là người dân tộc thiểu số, các chiến sĩ chăm sóc các em như con ruột, tạo cho các em một mái nhà thứ hai tràn đầy yêu thương. Những người lính trở thành thầy giáo, người anh, người cha, truyền cho các em nghị lực sống và niềm tin hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
Tại Bình Phước, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cũng tích cực triển khai mô hình hỗ trợ học sinh người dân tộc Khmer, S’tiêng. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây sát cánh cùng phụ huynh chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành. Không ít em từng có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình, nay đã vươn lên thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Đó là những minh chứng sống động cho sức lan tỏa bền bỉ của các chương trình, mô hình, từ biên giới phía Bắc đến vùng biển đảo phía Nam. Để chương trình đi vào chiều sâu, các đồn Biên phòng còn tổ chức lớp xóa mù chữ, các buổi truyền thông pháp luật, dạy kỹ năng sống cho trẻ em và phụ huynh. Nhiều địa phương biên giới đã đưa nội dung phối hợp chăm sóc, hỗ trợ học sinh khó khăn vào kế hoạch công tác chung giữa BĐBP và chính quyền địa phương, tạo nên một mạng lưới bảo trợ nhân văn, bền chặt...
Theo thống kê sơ bộ, đến nay, các đơn vị BĐBP đã đỡ đầu hơn 30.000 lượt học sinh, với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng; nhận 338 cháu học sinh làm "Con nuôi đồn Biên phòng". Qua gần 10 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm chính trị cao nhất, kết quả học tập, rèn luyện của các em học sinh trong chương trình đều được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ khá, giỏi ngày càng cao. Đặc biệt, có 59 em đoạt giải ở kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên, trong đó, 3 em đoạt giải cấp quốc gia; gần 3.000 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường và 215 em đã thi đỗ các trường đại học, cao đẳng. Chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn là “Công trình Thanh niên tiêu biểu toàn quốc” năm 2016; được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam bình chọn là một trong 8 giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” năm 2017...
Những đôi chân bé nhỏ vượt đèo lội suối đến trường, ánh mắt rạng ngời niềm tin khi đón nhận món quà từ tay người lính, đó không chỉ là hình ảnh đẹp, mà còn là minh chứng sống động cho trách nhiệm thiêng liêng của lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới. Mỗi đứa trẻ được tiếp sức hôm nay chính là “hạt giống đỏ” được gieo xuống mảnh đất biên cương, góp phần ươm mầm một thế hệ mới yêu nước, trí tuệ, kiên cường, sẵn sàng gìn giữ biên cương Tổ quốc mai sau.