Hết lòng lo cho dân

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc là cảm nhận chung của đảng viên và người dân ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về Bí thư Chi bộ ấp - Nguyễn Văn Đắc.

Ở tuổi 71, ông Nguyễn Văn Đắc luôn tự nhủ học tập và làm theo gương Bác là sự rèn luyện, phấn đấu suốt đời

Ở tuổi 71, ông Nguyễn Văn Đắc luôn tự nhủ học tập và làm theo gương Bác là sự rèn luyện, phấn đấu suốt đời

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trên cương vị Bí thư Chi bộ ấp, ông Đắc không chỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm 14 tuổi, ông Đắc tham gia du kích tại địa phương. Đến năm 1967, ông tiếp tục tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Đông - Cục Hậu cần Miền. Năm 1975, đất nước thống nhất, ông về công tác tại Sở Công an TP.HCM. Năm 1980, ông trở về quê hương. Năm 1982, ông làm Trưởng Công an xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa). Đến năm 1993, ông làm Trưởng Công an xã Đức Lập Thượng. Sau khi về hưu, ông Đắc được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ ấp Đức Ngãi 2 cho đến nay.

Ông Đắc chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm học Bác là học từ những điều bình dị, gần gũi nhất trong đời sống thường ngày. Bản thân luôn chủ động lắng nghe ý kiến của đảng viên và người dân để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong gia đình, tôi làm gương cho con, cháu noi theo”.

Qua 29 năm gắn bó với địa phương, ông Đắc có nhiều nỗ lực, chăm lo cuộc sống người dân cũng như phát triển hạ tầng tại ấp. Những tuyến đường nhựa, bêtông phẳng phiu, rộng rãi ngày nay thay cho những con đường sỏi đỏ đầy bụi và sình lầy.

Để đạt kết quả đó, từ năm 2009, ông vận động người dân hiến đất, đổ đá mở rộng đường giao thông. Cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ông tiếp tục vận động người dân hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường bêtông, bảo đảm thuận tiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Đồng thời, ông vận động người dân trồng và chăm sóc hoa trước nhà, đóng góp kinh phí lắp đặt đèn thắp sáng đường quê.

Đối với những hộ nghèo, cận nghèo, ông Đắc dành thời gian tìm hiểu, động viên, cùng các đoàn thể có biện pháp hỗ trợ phù hợp về vốn vay, kỹ thuật sản xuất, giới thiệu việc làm,... Nhờ đó, đời sống người dân trên địa bàn ấp từng bước được cải thiện, hiện ấp chỉ còn 2 hộ nghèo.

Trong năm, ông thường xuyên vận động mạnh thường quân tặng quà cho các hộ nghèo. Dịp tết, ông vận động trung bình khoảng 30 triệu đồng tặng quà cho gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Ông Đắc bộc bạch: “Tôi luôn ghi nhớ lời Bác dạy, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Cả cuộc đời, tôi luôn coi đó là kim chỉ nam để thực hiện. Còn sức khỏe thì tiếp tục đóng góp, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân, gia đình và toàn xã hội”.

Ở tuổi 71, 45 năm tuổi Đảng, với kinh nghiệm nhiều năm làm Bí thư Chi bộ ấp, ông Đắc vẫn luôn tự nhủ học tập và làm theo gương Bác là sự rèn luyện, phấn đấu suốt đời để không phụ sự tin tưởng, quý mến của đảng viên trong chi bộ và người dân trong ấp.

Với những nỗ lực trong công tác, ông Đắc là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền./.

Trà Long

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-long-lo-cho-dan-a160977.html