Hết lòng vì người bệnh trên đảo tiền tiêu

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) là một đơn vị y tế đặc biệt, làm công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đảo xa.

Khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên đảo. ảnh do công đoàn cơ sở đảo cung cấp

Khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên đảo. ảnh do công đoàn cơ sở đảo cung cấp

“Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý là cơ sở y tế duy nhất trên đảo Phú Quý, đảm nhiệm mọi chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng như khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc y tế cho quân, dân y tại đặc khu. Suốt quá trình hình thành và phát triển của trung tâm, chúng tôi tự hào về công việc của mình, về những chiến sĩ áo trắng trên đảo tiền tiêu”, ông Trương Hoài Vân - Trưởng Phòng Tổ chức, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý chia sẻ.

Theo ông Trương Hoài Vân, với trên 30.000 dân trên đảo cùng lực lượng vũ trang và ngư dân các tỉnh khác đang khai thác trên vùng biển, trung tâm luôn sẵn sàng cho mọi ca cấp cứu, KCB.

Sau sáp nhập các đơn vị, trung tâm hiện có 141 y, bác sĩ, cán bộ, người lao động. Sau thời gian dài liên tục củng cố, Trung tâm Y tế Quân dân y đã được chuẩn hóa về cả con người lẫn cơ sở vật chất. Đội ngũ cán bộ, nhân viên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Trang thiết bị y tế được trang bị hiện đại gồm: máy siêu âm màu 4D; X-quang số hóa; máy chạy thận nhân tạo; máy sinh hóa và huyết học 18 thông số; hệ thống oxy tự tạo; máy nội soi dạ dày tá tràng; hệ thống monitor tự động theo dõi các thông số cơ bản cho bệnh nhân; lồng ấp sơ sinh… đủ năng lực để tham gia công tác KCB tuyến đầu.

Theo ông Trương Hoài Vân, nơi đảo xa, việc KCB vất vả hơn nhiều so với đất liền. Với các ca bệnh bình thường, đội ngũ y, bác sĩ của trung tâm đảm nhiệm được đầy đủ việc cấp cứu, phẫu thuật. Nhưng nếu gặp các ca bệnh khó như: chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, tim mạch cần can thiệp sâu, trung tâm thật sự vất vả vì phải ngay lập tức đưa người bệnh vào bờ. Vào những mùa biển êm, việc đi lại còn dễ dàng. Vào mùa biển “dữ”, sóng lớn, y, bác sĩ đưa bệnh nhân vào bờ là cả hành trình vất vả. Có những ca cấp cứu giữa đêm, tàu vận tải không có, phải tìm tàu cá, vượt sóng đưa người bệnh vào bờ. Có khi cả 10 tiếng vượt sóng, đến bờ, cả bệnh nhân lẫn y, bác sĩ đi cùng đều kiệt sức.

“Điều khó khăn của Trung tâm Y tế Quân dân y hiện nay là lực lượng khá mỏng, nhất là với những chuyên khoa sâu như: hồi sức - cấp cứu, sản - nhi, chấn thương… Nhiều ca, Giám đốc Trung tâm - bác sĩ Dương Tín Phúc cũng phải cầm dao phẫu thuật, vừa thực hiện ca sinh mổ lại tiếp nhận ca phẫu thuật ruột thừa”, ông Trương Hoài Vân cho biết. Hiện tại, không chỉ làm công tác KCB, trung tâm còn đảm nhiệm luôn mảng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, phòng, chống dịch… Để đáp ứng yêu cầu KCB của quân dân đặc khu, trung tâm thường xuyên tìm nguồn để đưa y, bác sĩ đi tu nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng. Các y, bác sĩ được đi đào tạo, nâng cao tay nghề tại các trường đại học, bệnh viện lớn như: Đại học Y Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh...

Sống và làm việc nơi đảo xa, luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, song đội ngũ y, bác sĩ nơi đây đang nỗ lực vượt khó, hết lòng vì người bệnh, giúp cư dân trên đảo và ngư dân trên biển thêm yên tâm, gắn bó với biển trời quê hương.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/het-long-vi-nguoi-benh-tren-dao-tien-tieu-392672.html