Hết xôi rồi việc?

Tuần qua, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam PGS.TS nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vì liên quan vụ án nâng khống giá thiết bị để trục lợi từ người bệnh. Thông tin là nỗi buồn của ngành y tế, của cả giới y khoa vốn luôn đặt mục tiêu chữa bệnh cứu người lên hàng đầu.

Buồn hơn là không chỉ có chuyện nâng khống giá thiết bị ở đơn vị nói trên. Cơn bão số 5 vừa qua tại một số địa phương ven biển miền Trung cũng đã làm phát lộ những vụ việc tương tự. Ấy là cường độ bão chưa mạnh nhưng cột điện gãy, đổ quá nhiều. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) trong số 304 cột điện bị gãy có 34 cột dự ứng lực (tỉ lệ 11,2%) và 270 cột bê-tông thường (88,8%). Theo EVNCPC, nguyên nhân gãy đổ cột điện là từ cây xanh ngã đổ vào đường dây, do gió giật mạnh và hướng gió thay đổi làm xoáy và đứt các dây néo.

Dù biện hộ thế nào thì dư luận vẫn nghi ngờ chất lượng cột, liệu có “rút lõi”, có nâng khống hay không. Thiên nhiên mới là người thẩm định công tâm nhất. Chất lượng công trình thế nào, qua mưa nắng, gió bão đều được phơi bày.

Ở một số địa phương khác cũng có tình trạng tương tự, như quốc lộ nhiều điểm hư hỏng, mặt đường bong tróc, lún sống trâu; công trình thủy lợi mới hoàn thành nhưng nhiều vị trí bị hư hỏng nặng; cầu cống, hễ mưa gió là hư hỏng, không tiêu thoát nước được, ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân, dù tiêu tốn hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng ngân sách...

Những vụ việc trên đặt dấu hỏi về đánh giá, nghiệm thu chất lượng các công trình và việc sử dụng đồng tiền của Nhà nước, của nhân dân. Cần phải xử lý nghiêm khắc với những đơn vị, cá nhân sai phạm. Cần phải có cơ chế giám sát chặt chẽ, công tâm, minh bạch để chấm dứt cung cách gian dối, làm qua loa, nghiệm thu, bàn giao xong là phủi tay, “hết xôi rồi việc”.

Ngọc Linh

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/het-xoi-roi-viec-137398.html