'Hey Siri, mua cà phê cho tôi' là gì
Tính năng Siri, trợ lý ảo ra lệnh bằng giọng nói trên các thiết bị Apple như iPhone, Mac, Apple Watch..., bỗng thành cú pháp giúp người trẻ trút nỗi lòng trên mạng xã hội.

“Hey Siri” là câu lệnh gọi trợ lý ảo của Apple, cho phép người dùng ra lệnh bằng giọng nói để đặt báo thức, gửi tin nhắn, xem thời tiết, bật nhạc, tìm đường hoặc thực hiện các thao tác rảnh tay khác. Đây là tính năng được thiết kế để giúp việc sử dụng thiết bị nhanh hơn và tiện lợi hơn trong những tình huống bận rộn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, cụm từ này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội Việt với một công dụng hoàn toàn khác. Thay vì dùng để hỏi giờ hay điều khiển thiết bị, người trẻ đang biến “Hey Siri” thành cú pháp hài hước để nói ra những ước mơ, mong muốn theo cách hài hước.
Chẳng hạn, khi người dùng viết “Hey Siri, tua đến đoạn có người yêu”, có thể hiểu rằng họ đang mong một “thế lực vô hình” đưa mình nhảy cóc đến thời điểm đã có người yêu.
Hay câu “Hey Siri, nổ tung deadline giúp tôi” là cách diễn đạt hài hước mong deadline biến mất theo một cách thần kỳ nào đó. Những câu nói này không nhằm mục đích “gọi Siri thật”, mà là cách người dùng bộc lộ mong muốn bất khả thi theo hướng tự giễu.
Bên cạnh các ước mơ viển vông, “Hey Siri” còn được sử dụng như một hình thức nhờ vả gián tiếp.
Trào lưu nhắn tin cho người yêu bằng câu “Hey Siri, mua matcha latte cho tôi” là ví dụ điển hình. Nhiều bạn trẻ chia sẻ lại đoạn chat với phản ứng của đối phương, có người lập tức đi mua, có người hỏi lại “lại bắt trend hả?”, thậm chí có người không hiểu ý khiến câu chuyện trở nên dở khóc dở cười.
Cách nhờ vả này được xem như “phép thử” về mức độ quan tâm, đồng thời là cách để khoe sự chiều chuộng của người yêu.













