Hiến dâng tuổi xuân để tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc

Trong không khí ấm áp thân tình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt đại biểu cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân diễn ra vào sáng 31-7. Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện cảm động, chiến công hào hùng và những mất mát hy sinh. Để đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do hôm nay có sự đóng góp to lớn và sự hi sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, của hàng triệu đồng chí, đồng bào trên cả nước. Họ đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương của mình để tô thắm trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trong chiến tranh đối đầu với vũ khí tối tân của kẻ thù, những đoàn quân chân trần, chí thép đã hành quân vượt núi băng sông, can trường chiến đấu với một ý chí sắt đá. Họ chính là biểu tượng sống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã biến khẩu hiệu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” thành hiện thực. Hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống giữa chiến trường. Những mái đầu bạc tiễn con ra trận, đôi mắt rưng rưng nhưng vẫn ánh lên niềm tin son sắt. Đó là sự hy sinh vô bờ bến của cả một thế hệ cho độc lập, tự do của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân.

Các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân dự gặp mặt.

Các đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân dự gặp mặt.

Tình yêu lớn nhất của người chiến sĩ chính là tình yêu Tổ quốc. Có những con người đã sống trọn đời mình cho tình yêu thiêng liêng ấy. Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Trí, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang kể lại những thời điểm chiến đấu cam go ác liệt, khi là chiến sĩ của Tiểu đội trinh sát, Tiểu đoàn 512, tỉnh đội An Giang được cử đi trinh sát địch. Thế nhưng, ra thực địa nắm được điều kiện thuận lợi, ông đã mưu trí chiến đấu đánh chặn 2 xe chở vũ khí, khống chế lái xe vận chuyển toàn bộ vũ khí về đơn vị. Trong chiến đấu có thắng lợi nhưng cũng có mất mát hy sinh. Ông không thể quên trận chiến đấu ở Thanh Bình (Đồng Tháp) khi chỉ huy 11 đồng chí tập kích đánh địch. Giữa lằn ranh sinh tử, 8 đồng chí đã hy sinh. Người đồng đội bị thương tên là Kiều trước lúc ra đi trong ngực áo vẫn còn giữ tờ giấy chép bài hát “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”. Sau này, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Trí đã dành 20 năm để tìm hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Mỗi liệt sĩ được trở về quê hương là một câu chuyện xúc động, lắng sâu nghĩa tình đồng đội.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Trí chia sẻ về kỷ niệm chiến đấu.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Trí chia sẻ về kỷ niệm chiến đấu.

Chiến tranh ác liệt nhưng bộ đội chiến đấu anh dũng, không nghĩ đến ngày trở về. Trong ký ức của Trung tướng Nguyễn Tiến Long, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân khu 3 chia sẻ về những ngày chiến đấu ở bên nước bạn Lào từ năm 1964 đến năm 1973. Nằm trong đội hình Tiểu đoàn 51, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu Tây Bắc, chiến sĩ Nguyễn Tiến Long cùng đồng đội chiến đấu ở khu vực cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng. Chiến sự diễn ra ác liệt, bom đạn dội vào dãy núi PhuKhut cao hơn 1.000m khiến độ cao hạ thấp xuống nhiều mét. Mỗi mét đất đá thấm máu bao đồng đội hy sinh. Điều đó nói lên sự ác liệt, tàn khốc của chiến tranh. Nhưng tất cả đều kiên cường chiến đấu sát cánh cùng Bộ đội Pathet Lào làm chủ trận địa. Dân tộc Việt Nam và dân tộc Lào suốt chiều dài lịch sử giữ tinh thần đoàn kết, hòa hữu, chung sức chiến đấu chống kẻ thù chung.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long kể về những năm chiến đấu bên nước bạn Lào.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long kể về những năm chiến đấu bên nước bạn Lào.

Những ký ức hoa lửa mà Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Huỳnh Trí và Trung tướng Nguyễn Tiến Long chia sẻ giúp thế hệ hôm nay càng thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đi qua khói lửa, thế hệ cha anh đã viết nên trang sử bằng tuổi thanh xuân và xương máu của mình.

Tri ân các thế hệ đi trước, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) bày tỏ xúc động khi được gặp gỡ, lắng nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Đại tá Vũ Anh Tuấn chia sẻ: “Bố tôi là Anh hùng LLVT nhân dân, Đại tá Vũ Huy Lễ, thuyền trưởng con tàu HQ-505, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) tham gia bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988. Tôi đã trưởng thành từ những câu chuyện kể đầy bi tráng của bố trong cuộc chiến đấu gìn giữ biển, đảo Tổ quốc. Được truyền lửa, tôi tiếp bước bố đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên những hải trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tự hào là con của một anh hùng, một người lính biển. Đó là điểm tựa để tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

 Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) bày tỏ sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho dân tộc.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) bày tỏ sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho dân tộc.

Trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với các gia đình chính sách, các Anh hùng LLVT nhân dân, các tướng lĩnh đã có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn và trách nhiệm cao cả của thế hệ hôm nay. Hòa bình không chỉ là mong ước mà là khát vọng, là lẽ sống của cả dân tộc, được lớp lớp các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, bảo vệ và phát huy. Hòa bình được xây đắp bằng rất nhiều máu và nước mắt, vì thế, càng sống trong hòa bình, chúng ta càng phải chắt chiu, trân quý giá trị của độc lập, tự do, tri ân cha anh đi trước… Để giữ vững nền độc lập, tự do và hòa bình đó, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng LLVT vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: VŨ DUY-PHẠM KIÊN-TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hien-dang-tuoi-xuan-de-to-tham-trang-su-ve-vang-cua-dan-toc-839426