Hình ảnh hiện trường đổ nát tại Venezuela sau cuộc đột kích quân sự của Mỹ
Một số nhà cửa đã bị hư hại hoặc bị phá hủy trong chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro hôm 3/1, trong khi các quan chức nước này báo cáo một số lượng người thiệt mạng.

Carlos Bracho, một nhân viên vận hành đường truyền tín hiệu, và em gái Erika Utera đang thu gom đồ đạc từ đống đổ nát sau một cuộc không kích của Mỹ phá hủy tháp truyền hình và điện thoại, khiến nó đổ sập xuống nhà anh, làm một người hàng xóm thiệt mạng và con gái của người hàng xóm bị thương trong cùng một vụ tấn công. Ảnh chụp ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Các nhân viên đứng gần đống đổ nát và một cột ăng-ten bị thủng lỗ chỗ sau khi một cuộc không kích của Mỹ phá hủy tháp truyền hình và điện thoại, khiến nó đổ sập xuống nhà của nhân viên vận hành đường truyền Carlos Bracho, làm một người hàng xóm thiệt mạng và con gái bà bị thương trong cùng một vụ tấn công. Ảnh chụp vào ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Một khẩu pháo phòng không bị phá hủy tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas, Venezuela vào ngày 3/1 sau đợt đột kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Wilman Gonzalez nhìn căn hộ của mình bị hư hại trong vụ tấn công bằng tên lửa khiến dì của ông - bà Rosa Elena thiệt mạng, tại Catia La Mar, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ. Ảnh chụp ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Người dân tìm kiếm đồ dùng cá nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Các nhân viên đứng gần đống đổ nát sau khi một cuộc không kích của Mỹ phá hủy tháp truyền hình và điện thoại - Ảnh: Reuters

Wilman Gonzalez và một thành viên gia đình tìm kiếm đồ dùng cá nhân trong đống đổ nát ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc không kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Người dân tìm kiếm đồ đạc cá nhân tại một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ ở Catia La Mar, Venezuela - Ảnh: Reuters

Gustavo Villamizar giúp bạn mình, Jesus Linares (không có trong ảnh), tìm kiếm đồ dùng cá nhân trong đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ tại Catia La Mar, Venezuela - Ảnh: Reuters

Jesus Linares, 48 tuổi, đứng cạnh một người dân địa phương khi người này nhìn vào tòa nhà chung cư bị hư hại của mình, là hậu quả sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông - bà Cilia Flores tại Catia La Mar, Venezuela. Ảnh chụp ngày 4/1. Ảnh: Reuters

Jonathan Mayora thu gom đồ đạc từ ngôi nhà bị hư hại của gia đình mình ở Catia La Mar, Venezuela, ngày 4/1 sau cuộc không kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Jesus Linares, 48 tuổi, và cộng sự là Reggie Carrera đang đưa một bức tranh ra khỏi căn hộ bị hư hại của ông ở Catia La Mar, Venezuela vào ngày 4/1 sau cuộc không kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ chỉ ra những thiệt hại trong một tòa nhà dân cư ở Caracas, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Cesar Diaz buồn rầu khi đứng trong căn hộ của mẹ mình - bà Tibisay Suarez, nay chỉ còn là đống đổ nát ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ. Ảnh chụp ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Dressle Perez và Carmen Mejias dọn dẹp đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Jesus Linares, 48 tuổi và cộng sự Reggie Carrera đứng bên cạnh căn hộ bị hư hại của ông ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ - Ảnh: Reuters

Những ô cửa sổ bị nứt của một tòa nhà dân cư ở Caracas, Venezuela, đã bị vỡ vụn sau cuộc tấn công của Mỹ. Ảnh chụp ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Jorge Cardona mang một bức tranh đi qua đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc tấn công của Mỹ - Ảnh: Reuters

Người dân kiểm tra thiệt hại của một tòa nhà bị hư hại ở Catia La Mar, Venezuela sau cuộc tấn công của Mỹ . Ảnh chụp ngày 4/1 - Ảnh: Reuters

Maikel Linares, cháu trai của Carlos Bracho, đang thu gom đồ đạc từ đống đổ nát sau một cuộc không kích của Mỹ phá hủy tháp truyền hình và điện thoại, khiến nó đổ sập xuống nhà anh - Ảnh: Reuters













