Hình ảnh xấu xí tại một cửa ngõ dẫn vào trung tâm Gia Lai

Tuyến đường Tây Sơn, một cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc tỉnh Gia Lai) trở nên mất mỹ quan bởi hàng rào tôn bao quanh dự án Khu đô thị Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa bị vẽ bậy, dán chi chít số điện thoại môi giới đất đai, và thành nơi vứt rác bừa bãi.

Hình ảnh xấu xí tại một cửa ngõ dẫn vào trung tâm Gia Lai. Clip: Trương Định

 Theo người dân trong khu vực, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu. Ghi nhận của phóng viên, hàng rào tôn kéo dài hàng trăm mét giờ đã loang lổ những con số, dòng chữ viết nguệch ngoạc như “mua bán đất”, “cần sang nhượng”, “hút hầm cầu”,... kèm số điện thoại liên lạc. Ảnh: Trương Định

Theo người dân trong khu vực, tình trạng trên đã diễn ra từ lâu. Ghi nhận của phóng viên, hàng rào tôn kéo dài hàng trăm mét giờ đã loang lổ những con số, dòng chữ viết nguệch ngoạc như “mua bán đất”, “cần sang nhượng”, “hút hầm cầu”,... kèm số điện thoại liên lạc. Ảnh: Trương Định

 Những hình ảnh mất mỹ quan ngay tại cửa ngõ dẫn vào trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

Những hình ảnh mất mỹ quan ngay tại cửa ngõ dẫn vào trung tâm hành chính của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định

 Không chỉ vậy, nhiều tấm tôn còn bị dán giấy quảng cáo rao vặt, để lâu ngày bong tróc, rách nát, tạo nên một mảng tường nhếch nhác. Một số đoạn chân hàng rào còn ngập rác thải sinh hoạt, túi nilon, mảnh vỡ thủy tinh,… bốc mùi khó chịu. Ảnh: Trương Định

Không chỉ vậy, nhiều tấm tôn còn bị dán giấy quảng cáo rao vặt, để lâu ngày bong tróc, rách nát, tạo nên một mảng tường nhếch nhác. Một số đoạn chân hàng rào còn ngập rác thải sinh hoạt, túi nilon, mảnh vỡ thủy tinh,… bốc mùi khó chịu. Ảnh: Trương Định

 Giấy quảng cáo rao vặt, để lâu ngày bong tróc, rách nát, lớp cũ chồng lớp mới. Ảnh: Trương Định

Giấy quảng cáo rao vặt, để lâu ngày bong tróc, rách nát, lớp cũ chồng lớp mới. Ảnh: Trương Định

 Ông Cao Vĩnh Hương (76 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho hay, sáng nào ông cũng đi bộ tập thể dục qua đoạn đường này. Mỗi lần đi ngang qua hàng rào dự án, nhìn cảnh rác vứt bừa bãi, tường tôn thì chi chít số điện thoại, thật sự rất nhếch nhác, phản cảm. Ông mong chính quyền sớm có hướng giải quyết để môi trường sống được trong lành, sạch đẹp hơn. Ảnh: Trương Định

Ông Cao Vĩnh Hương (76 tuổi, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho hay, sáng nào ông cũng đi bộ tập thể dục qua đoạn đường này. Mỗi lần đi ngang qua hàng rào dự án, nhìn cảnh rác vứt bừa bãi, tường tôn thì chi chít số điện thoại, thật sự rất nhếch nhác, phản cảm. Ông mong chính quyền sớm có hướng giải quyết để môi trường sống được trong lành, sạch đẹp hơn. Ảnh: Trương Định

 Những chữ số nguệch ngoạc đang làm xấu đi hình ảnh du lịch của địa phương. Ảnh: Trương Định

Những chữ số nguệch ngoạc đang làm xấu đi hình ảnh du lịch của địa phương. Ảnh: Trương Định

 Sau nhiều năm "nằm yên bất động", dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa cũng được UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, sau đó đưa ra đầu thầu lựa chọn nhà thầu mới. Ảnh: Trương Định

Sau nhiều năm "nằm yên bất động", dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa cũng được UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, sau đó đưa ra đầu thầu lựa chọn nhà thầu mới. Ảnh: Trương Định

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-xau-xi-tai-mot-cua-ngo-dan-vao-trung-tam-gia-lai-post1780819.tpo