HLV Arsenal 'nặng nhẹ' với học trò sau trận hòa Wolves
HLV Mikel Arteta thất vọng và thừa nhận Arsenal 'không thể hiện tốt ở bất kỳ khía cạnh nào' khi để Wolves cầm hòa 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.
“Pháo thủ London” gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ngay trên sân Molineux dù từng dẫn trước 2 bàn. Đội khách mở tỷ số nhờ Bukayo Saka trước khi Piero Hincapie nhân đôi cách biệt.
Tuy nhiên, Wolves rút ngắn tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt của Hugo Bueno, trước khi gỡ hòa ở phút bù giờ sau pha phản lưới của Riccardo Calafiori.
Kết quả này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Manchester City lên 7 điểm trong giai đoạn then chốt của cuộc đua vô địch.

HLV Mikel Arteta thất vọng với màn trình diễn của các học trò khi Arsenal để Wolves cầm hòa 2-2 dù dẫn trước 2 bàn.
Phát biểu sau trận, HLV Arteta thừa nhận sự thất vọng: “Thật khó để chấp nhận kết quả này. Trong hiệp hai, chúng tôi đã không thi đấu theo cách cần thiết để giành chiến thắng ở Ngoại hạng Anh”.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Tốt hơn là lúc này không nên đánh giá quá nhiều, bởi tất cả chúng tôi đều đang bị cảm xúc chi phối. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận kết quả này, nó xứng đáng với những gì chúng tôi đã thể hiện”.
Không chỉ dừng lại ở đó, Arteta tiếp tục chỉ ra vấn đề của đội bóng: “Rất dễ để nói ra những điều có thể gây tổn hại cho đội bóng khi đang nóng giận. Ai cũng muốn làm tốt nhất có thể”.
Ông nhấn mạnh: “Bạn phải trải qua những giai đoạn khó khăn. Hôm nay, ở những phút cuối, chúng tôi đã phải trả giá. Chúng tôi cần làm tốt hơn những điều cơ bản”.
Khi được hỏi về việc không tận dụng được lợi thế khi đang dẫn trước, HLV Arteta thẳng thắn thừa nhận sự thiếu ổn định: “Hôm nay chúng tôi phải chấp nhận thực tế. Chúng tôi cần tự phê bình vì màn trình diễn là không đủ tốt ở bất cứ khía cạnh nào”.
Nhà cầm quân sinh năm 1981 cũng thừa nhận Arsenal không duy trì được sự ổn định trong thời gian qua: “Trong những thời điểm khó khăn, chúng tôi phải cho thấy mình khao khát đến mức nào và chúng tôi giỏi ra sao. Chúng tôi cần phải đứng lên”.
Không chỉ HLV trưởng, tiền đạo Bukayo Saka cũng tỏ ra thất vọng khi trả lời chương trình Match of the Day: “Thất vọng. Không còn gì để nói thêm. Có sự khác biệt rất lớn giữa cách chúng tôi chơi trong hiệp một và hiệp hai trận gặp Wolves”.
Tiền đạo người Anh thẳng thắn: “Chúng tôi đã đánh mất tiêu chuẩn của mình và phải trả giá. Đã đến lúc tập trung vào chính mình, nâng cao tiêu chuẩn và cải thiện màn trình diễn. Điều đó nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”.

Bukayo Saka cũng thất vọng khi Arsenal 'cầm vàng lại để vàng rơi'.
Với kết quả này, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng nhưng chỉ còn hơn Man City 5 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng ở vòng tới, họ sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, trước khi hai đội đối đầu trực tiếp trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Điều này cũng có nghĩa Man City sẽ vô địch nếu đánh bại mọi đối thủ ở những trận đấu còn lại của mùa giải 2025-2026.














