HLV Arteta kêu gọi Pháo thủ 'tàn nhẫn' hơn

Arsenal bắt đầu mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Nottingham Forest, đương kim á quân chơi lấn lướt và sớm tạo cách biệt nhờ các bàn thắng tuyệt đẹp của Eddie Nketiah và Bukayo Saka. Tuy nhiên, HLV Mikel Arteta không hài lòng bởi thay vì kết liễu trận đấu thì họ đã để đối phương gỡ bàn trong hơn 10 phút cuối, và kèm theo đó là mối nguy mất điểm.

Các bàn thắng của Eddie Nketiah và Bukayo Saka đã đưa Pháo thủ tạo cách biệt an toàn chỉ sau 32 phút. Tuy nhiên, thay vì kết liễu đối thủ, người hâm mộ Arenal lại có lý do để lo lắng về sự lặp lại của những màn sụp đổ khó tin cuối mùa qua - như cách họ dẫn trước Liverpool, West Ham 2 bàn nhưng đều bị gỡ hòa muộn. Người đầu tiên mang đến nỗi lo đó là Taiwo Awoniyi với bàn gỡ ở phút 82 sau một tình huống phản công. Morgan Gibbs-White sau đó đã có một cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xà, và Arsenal thở pháo khi đã có thể giữ vững chiến thắng 2-1.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta khi được hỏi về những phút vừa qua, đã nhắc nhở về sự khốc liệt của giải đấu. “Chào mừng đến với Premier League!”, Arteta nói. “Chúng tôi đã chiếm ưu thế vượt trội, không nghi ngờ gì về việc chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu. Nhưng khi bạn dẫn trước 2-0 và bạn có một số cơ hội để kết thúc trận đấu, chúng tôi đã không làm như vậy. Và sau đó chúng tôi đã để thua một cách cẩu thả từ một tình huống phản công sau quả phạt góc không tốt, chỉ sau 2 đường chuyền chúng tôi đã để thủng lưới”.

HLV Arteta kêu gọi đội của mình tàn nhẫn hơn: “Ở giải đấu này mọi đội bóng đều có chất lượng để tạo ra vấn đề. Thực tế là chúng tôi không để thủng lưới nhiều, nhưng khi bạn làm chậm thời gian, đó là một điều nguy hiểm ở giải đấu này. Sẽ rất khó để chiếm ưu thế trong 100 phút. Bạn phải thật giỏi trong việc xử lý hoàn cảnh. Chúng tôi biết mặt sân sẽ khô, trời rất nóng. Và nó sẽ diễn ra chậm và điều đó sẽ có lợi cho đối thủ… Vì vậy, chúng ta lẽ phải nhẫn tâm hơn lẽ ra cần liễu thúc trận đấu sớm hơn”.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-arteta-keu-goi-phao-thu-tan-nhan-hon-post701404.html