HLV Kim Sang-sik chỉ ra 'vũ khí' giúp U23 Việt Nam thắng Jordan

HLV Kim Sang-sik cho rằng, việc tận dụng tốt các tình huống cố định đã giúp Việt Nam đánh bại Jordan trong trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tối 6/1, Việt Nam có trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 gặp Jordan. Dù chạm mặt đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik đã chơi đầy bản lĩnh và có chiến thắng 2-0.

Trong hiệp đấu đầu tiên, U23 Việt Nam đã tìm được 2 bàn thắng nhờ các pha lập công của Đình Bắc và Hiểu Minh. Đáng chú ý, pha ghi bàn của Hiểu Minh đến từ tình huống cố định.

HLV Kim Sang-sik (trái) trong cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Jordan (Ảnh: Ted Trần).

HLV Kim Sang-sik (trái) trong cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Jordan (Ảnh: Ted Trần).

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: “Trận đấu hôm nay cũng như ở SEA Games, chúng tôi đã có được bàn thắng từ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã thực hiện huấn luyện nhiều các tình huống bóng chết. Nhờ sự tập trung của các cầu thủ, chúng tôi tiếp tục phát huy được thứ vũ khí nguy hiểm này”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam thắng trận ra quân U23 châu Á, ở giải đấu diễn ra cách đây hai năm chúng ta cũng đã hạ Kuwait 3-1. Đội cũng lần đầu trong lịch sử thắng Jordan, đồng thời tạo ra khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục vé vào tứ kết.

“Phải nói là thời tiết rất nóng, toàn đội gặp nhiều khó khăn. Vì thế, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Ở hiệp 2, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ đã chơi kỷ luật để giành được kết quả tuyệt vời. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ một lần nữa”, HLV Kim Sang-sik tiếp tục.

Dù giành chiến thắng trước Jordan nhưng đây không phải trận đấu trọn vẹn của đoàn quân áo đỏ khi Xuân Bắc đã bị đau. Nói về tình trạng chấn thương của ngôi sao này, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi sẽ cần kiểm tra thêm khi toàn đội về khách sạn để biết rõ tình trạng của Xuân Bắc. Về những lượt thay người, cả Phi Hoàng, Văn Khang đều hoạt động chăm chỉ nên đuối sức, vì vậy chúng tôi phải thay trung vệ Đức Anh vào đá hậu vệ trái. Đức Anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Mọi cầu thủ đều thi đấu tốt”.

Tại bảng A, Jordan là đối thủ chính của U23 Việt Nam trong việc cạnh tranh vé đi tiếp. Dù đã thắng đại diện Tây Á nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn tỏ ra rất thận trọng khi nói về mục tiêu của toàn đội. “Trận đấu tiếp theo của chúng tôi là U23 Kyrgyzstan, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị, giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo. Sau đó, dựa vào kết quả trận đó chúng tôi mới có mục tiêu, chuẩn bị cho trận với U23 Ả Rập Xê Út”, ông Kim chốt lại.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Jordan.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Jordan.

Trong khi đó, dù thua trận nhưng HLV Omar Nahji của Jordan lại khẳng định bản thân đã lường trước được sự nguy hiểm của U23 Việt Nam nên không bất ngờ. Tuy vậy, ông vẫn có chút tiếc nuối khi các học trò đã chơi dưới sức.

HLV Omar Nahji nói: "Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi nói họ đã tiến bộ nhiều, có một số cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt. Chúng tôi cố gắng ngăn chặn họ, trong đó có tình huống cố định nhưng bất thành. Thông thường chúng tôi đá tốt nhưng trận này không như thế. Bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.

Hiệp hai, tôi đã thay đổi so với hiệp một và kiểm soát được trận đấu. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi bàn nhưng những nhịp xử lý cuối chưa tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội trong vòng cấm nhưng các cầu thủ dứt điểm chưa đủ hiểm. Hy vọng toàn đội sẽ khắc phục ở trận tới”.

Duy Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hlv-kim-sang-sik-chi-ra-vu-khi-giup-u23-viet-nam-thang-jordan-192260106222506102.htm