HLV Kim Sang Sik đã đúng về thủ môn Trần Trung Kiên
Khi HLV Kim Sang Sik đưa thủ môn Trần Trung Kiên lên tuyển Việt Nam, từng có không ít ý kiến hoài nghi.
Nhiều người cho rằng thủ môn của HAGL còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm để chen chân vào khung gỗ đội tuyển, nơi từng thuộc về những gương mặt quen thuộc như Đặng Văn Lâm hay Bùi Tiến Dũng. Nhưng sau những gì thủ môn Trần Trung Kiên thể hiện, mọi tranh cãi coi như đã có câu trả lời.
Trong trận HAGL hòa Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy, thủ môn Trần Trung Kiên đã có màn trình diễn mà V.League nhiều năm nay hiếm khi được chứng kiến. Ít nhất bốn pha bóng tưởng như “chắc chắn thành bàn” đã bị anh hóa giải bằng những phản xạ xuất thần, trong đó có hai tình huống dứt điểm ở cực ly rất gần. Đó là một ngày mà Trung Kiên làm nản lòng cả Tuấn Hải, Xuân Tú và Xuân Mạnh của Hà Nội.

Khi HLV Kim Sang Sik đưa thủ môn Trần Trung Kiên lên tuyển Việt Nam, từng có không ít ý kiến hoài nghi. Ảnh: VFF
HLV Lê Quang Trãi không giấu nổi tự hào: “Chúng tôi thi đấu với dàn cầu thủ trẻ, và thủ môn Trần Trung Kiên là một trong số đó. Đây là trận đấu tuyệt vời, có thể nói đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của thủ môn Trần Trung Kiên tính đến lúc này”.
Chỉ sau hai trận mở màn V.League 2025/2026, thống kê cho thấy thủ môn Trần Trung Kiên đã có ít nhất 8 pha cứu thua mười mươi. Con số ấy đủ nói lên tầm quan trọng của anh trong khung gỗ HAGL – đội bóng vừa trải qua nỗi đau “chảy máu lực lượng” và phải dựa nhiều vào lớp gen Z.
Nhìn lại, quyết định của HLV Kim Sang Sik gọi Trung Kiên lên tuyển hóa ra lại sáng suốt. Sau trận HAGL hòa Nam Định mùa trước, nhà cầm quân người Hàn đã âm thầm chọn anh làm phương án cho tương lai. Để rồi ở U23 Đông Nam Á 2025, Trung Kiên đã chứng minh bản lĩnh trong trận chung kết gặp U23 Indonesia với hai pha cứu thua xuất thần trong thế đối mặt, cùng khả năng làm chủ vùng cấm.

Nhưng lúc này Trần Trung Kiên cho thấy anh xứng đáng là ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Linh Hùng
Với chiều cao 1m91, sự trưởng thành nhanh chóng và phong độ chói sáng, thủ môn Trần Trung Kiên không chỉ mở ra niềm hy vọng mới cho CLB HAGL mà còn cho cả đội tuyển Việt Nam. Có lẽ, giờ thì những ai từng hoài nghi đã phải thừa nhận rằng, HLV Kim Sang Sik đã đúng khi đặt niềm tin vào thủ môn Trần Trung Kiên.