HLV Kim Sang Sik: 'Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam'
Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik mở đầu bằng lời động viên dành cho cả hai đội U23 Việt Nam và đội bóng quê hương ông - U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng 3 với quá nhiều bất lợi. Danh sách sứt mẻ vì chấn thương và thẻ phạt khiến HLV Kim Sang Sik gần như không còn đủ những quân bài tốt nhất.
Trong khi đó, U23 Hàn Quốc dù không để lại dấu ấn quá đậm nét tại giải, vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực, thể hình và chiều sâu đội hình.

U23 Việt Nam có một trận đấu quả cảm, kiên cường.
Thực tế trên sân diễn ra đúng như dự báo. U23 Hàn Quốc kiểm soát thế trận, ép sân liên tục và tạo ra sức ép lớn trong phần lớn thời gian thi đấu. U23 Việt Nam chủ động chơi thấp, chấp nhận nhường thế trận, chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công và các pha bóng cố định.
Dù thi đấu thiếu người trong 2 hiệp phụ (do Đình Bắc nhận thẻ đỏ ở phút 86) nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thi đấu kiên cường, trước khi thắng 7-6 trong loạt đá luân lưu, qua đó giành tấm HCĐ tại giải.
Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik mở đầu bằng lời động viên dành cho cả hai đội U23 Việt Nam và đội bóng quê hương ông - U23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik tự hào và hạnh phúc trước những gì mà các học trò làm được trong trận đấu với U23 Hàn Quốc.
HLV Kim Sang-sik nói: "Bóng đá thực sự là môn thể thao rất khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và các thành viên của hai đội tuyển. Mọi người đã vất vả rồi. Đặc biệt, với các cầu thủ U23 Việt Nam, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.
Hôm nay, dù phải thi đấu thiếu người, toàn đội vẫn quyết tâm tới cùng và giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các cầu thủ. Tôi rất tự hào về cả đội và xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam".
Đánh giá về trạng thái thể lực và tinh thần của hai đội, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: "Cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều ở trong tình trạng rất mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, hai đội đã thi đấu với tinh thần quyết chiến.
Chúng tôi dù chơi thiếu người nhưng vẫn giữ được sự tập trung, không để thủng lưới thêm trong hiệp phụ và giành chiến thắng ở loạt luân lưu. Đây là kinh nghiệm rất quý giá để các cầu thủ trưởng thành hơn".

HLV Kim Sang-sik cũng dành sự tri ân và động viên tới trung vệ Hiểu Minh đang gặp chấn thương.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trung vệ Hiểu Minh, cầu thủ không may dính chấn thương nặng, đồng thời hy vọng Hiểu Minh sẽ sớm bình phục để có thể sớm trở lại sân cỏ trong thời gian tới.
Trước khi khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik gửi lời chúc tới người hâm mộ và các học trò khi Tết Nguyên đán đang đến gần: "Sắp đến Tết rồi, tôi xin 'Chúc mừng năm mới' người hâm mộ Việt Nam. Với các cầu thủ, từ SEA Games đến giải đấu này, các em đã phải thi đấu liên tục, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi mong các em sẽ sớm được nghỉ ngơi, hồi phục để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo".
Có thể nói, hạng ba không phải là mục tiêu ban đầu, nhưng trong bối cảnh cụ thể của giải đấu, đó là phần thưởng xứng đáng. U23 Việt Nam đã đi một chặng đường dài, đã phơi bày gần như toàn bộ những gì tinh túy nhất, đã trả giá bằng thể lực, chấn thương và cả những bài học đắt giá.

Bàn mở tỉ số bất ngờ của Quốc Việt.

Phút 71, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút rộng bên ngoài vòng cấm. Đình Bắc bước lên thực hiện pha cứa lòng chân phải hiểm hóc, ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đoàn quân áo đỏ.
Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu theo cách tích cực hơn với sự khẳng định về tinh thần, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của một tập thể khá tài năng của bóng đá Việt Nam.
Với các cầu thủ đây không chỉ là tấm huy chương đồng giải Châu lục mà còn là lời khẳng định tất cả đã và đang trưởng thành rất nhanh để sớm xuất hiện trong màu áo tuyển Việt Nam ở tương lai rất gần.
Lâm Lâm (theo baovanhoa, vietnamnet)













