HLV Klopp tự tin quật ngã nhà đương kim vô địch

Liverpool sẽ có 2 trận đối đầu đỉnh cao với Real Madrid để tranh một suất vào chơi vòng tứ kết Champions League, bắt đầu bằng trận lượt đi vòng 1/8 vào thứ ba này tại Anfield. HLV Jurgen Klopp gọi đó là '2 trận siêu hạng' nhưng lạc quan phong độ cải thiện của đội sẽ giúp họ đạt được mục tiêu.

Jurgen Klopp và Carlo Ancelotti sẽ bước vào màn đấu trí cân não.

Jurgen Klopp và Carlo Ancelotti sẽ bước vào màn đấu trí cân não.

Đoàn quân của HLV Klopp đã phục hồi sau thất bại 0-3 trước Wolves vào đầu tháng 2 bằng cách giành 2 chiến thắng quan trọng trước Everton và Newcastle, cùng tỷ số 2-0, để đưa mùa giải của họ trở lại đúng hướng trước trận lượt đi vòng 1/8 quan trọng vào thứ ba tại Anfield. Nhà cầm quân người Đức cho rằng phong độ của Liverpool đã thay đổi vào đúng thời điểm để đối đầu với Real Madrid, đội đã 14 lần vô địch Champions League: “Với lịch sử gần đây và cả 2 CLB đều khá thành công tại Champions League, vì vậy đây sẽ là một trận đấu bóng đá đỉnh cao. Tôi thực sự rất vui vì chúng tôi có thể thi đấu ngay bây giờ, nếu là 4 tuần trước thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng cuộc sống là về thời điểm”.

HLV Klopp nói thêm: “Có lẽ chúng tôi đã tìm thấy đôi chân của mình đúng lúc cho trận đấu quan trọng này. Chúng tôi vừa có 2 kết quả rất tốt, chiến thắng cách biệt và giữ sạch lưới, hy vọng chúng tôi có thể phát triển dựa trên điều đó. Nhưng chúng tôi cần chơi một trận siêu hạng, thành thật mà nói, chúng tôi cần chơi hai trận siêu hạng để vượt qua cặp đấu này. Real Madrid không cần phải chơi hết sức mà vẫn có cơ hội! Đó là sự khác biệt mà họ tạo ra ở lịch sử giải đấu. Nhưng điều này sẽ khiến trận đấu trở nên đặc biệt. Tôi nóng lòng chờ đợi”.

Liverpool, 6 lần vô địch giải đấu hàng đầu châu Âu, đã thua Real Madrid trong trận chung kết năm 2018. Đội bóng Tây Ban Nha cũng loại Liverpool ở tứ kết năm 2021, và một lần nữa giành chiến thắng chung cuộc 1-0 ở trận chung kết mùa giải trước tại Paris nhờ bàn thắng của Vinicius Junior. Tính rộng hơn, Liverpool đã không đánh bại Real trong 6 lần gặp nhau kể từ chiến thắng ở vòng 1/8 đội Champions League năm 2009.

Mohamed Salah và đồng đội hy vọng có thể tạo lợi thế sau lượt đi trên sân nhà.

Mohamed Salah và đồng đội hy vọng có thể tạo lợi thế sau lượt đi trên sân nhà.

“Tôi đã không xem lại trận chung kết gần nhất cho đến cuối tuần này, vì đó chẳng khác gì một cực hình”, HLV Klopp tiết lộ. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay và lẽ ra có thể giành chiến thắng. Họ đã ghi một bàn thắng quyết định còn chúng tôi thì không, và đó là khác biệt. Bạn có thể thấy Real Madrid giàu kinh nghiệm như thế nào, họ hoàn toàn điềm tĩnh dù đối thủ tạo ra nhiều cơ hội, họ không mất tự tin, họ biết cơ hội của mình sẽ đến… Nhưng đó là chuyện của nhiều tháng trước. Bây giờ, cùng một CLB nhưng đội hình đều đã khác nhau, và thời điểm cũng khác nhau. Hai trong 4 lần gặp nhau gần nhất là ở chung kết, nơi một trận đấu quyết định tất cả, và 2 trận còn lại diễn ra một trên sân tập của họ và một trước các khán đài trống của chúng tôi. Lần này chúng ta chơi 2 lượt đấu hoàn chỉnh nên cần chờ để xem ai vượt qua”.

Liverpool đang chờ đánh giá cuối cùng về chấn thương vai của tiền đạo Darwin Nunez, nhưng nếu chân sút người Uruguay vắng mặt thì đã có sự trở lại của Diogo Jota và Roberto Firmino. Những cầu thủ đã được xác nhận vắng mặt là Luis Diaz, Ibrahima Konate, Thiago Alcantara, Arthur và Calvin Ramsay.

Real Madrid có bất lợi lớn khi 2 tiền vệ đẳng cấp Toni Kroos và Aurelien Tchouameni không có tên trong danh sách thi đấu. Kroos đã bỏ lỡ trận thắng Elche 4-0 hôm thứ tư tuần trước và trận thắng Osasuna hôm thứ bảy vì bệnh, trong khi Tchouameni gần đây cũng phải ngồi ngoài vì cúm. Hậu vệ trái Ferland Mendy sẽ phải ngồi ngoài vài tuần nữa vì chấn thương đùi. Thể trạng của tiền đạo Karim Benzema cũng là vấn đề khi đương kim Quả bóng vàng vắng mặt vào cuối tuần. Tiền đạo 35 tuổi liên tục gặp vấn đề về thể lực sau chấn thương gân khoeo trước thềm World Cup.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-klopp-tu-tin-quat-nga-nha-duong-kim-vo-dich-post679478.html