HLV Malaysia nói thẳng cần 'giáo sư' từng thay đổi tư duy cho bầu Đức
Phát biểu của cựu HLV tuyển Malaysia K. Rajagobal về việc bóng đá nước này cần một cuộc cách mạng tư duy đã gây chú ý lớn.
Ông thậm chí nhắc đến Arsene Wenger như một hình mẫu cải tổ, không phải vì danh tiếng cầu thủ, mà vì tầm nhìn chiến lược. Rajagobal nhấn mạnh rằng bóng đá không cần những nhà lãnh đạo có bản lý lịch hào nhoáng, mà cần những người có tư duy đổi mới. Ông dẫn chứng Arrigo Sacchi, người chưa từng chơi bóng chuyên nghiệp nhưng tạo nên cuộc cách mạng cùng AC Milan và đưa tuyển Italy vào chung kết World Cup 1994. Jose Mourinho và Arsene Wenger cũng vậy: họ không phải siêu sao sân cỏ, nhưng thay đổi cả hệ thống bằng trí tuệ và tầm nhìn dài hạn.
Nhắc đến Wenger là nhắc đến một nhà cải cách thực thụ. Ông không chỉ thành công với Arsenal, mà còn góp phần thay đổi tư duy bóng đá Anh, từ khoa học thể thao, dinh dưỡng, quản lý nhân sự đến chiến lược đào tạo dài hạn.


HLV Wenger từng gặp bầu Đức ở Anh.
Câu chuyện ấy từng xảy ra ở Việt Nam. Bầu Đức từng sang Anh gặp HLV Arsene Wenger. Cuộc gặp đó thay đổi cả lịch sử bóng đá Việt Nam, khi bầu Đức nhận được lời khuyên cho con đường phát triển bóng đá. Wenger đã khuyên bầu Đức nên tập trung vào đào tạo trẻ, xây nền móng bài bản.
Bầu Đức tiếp thu và trở về mở Học viện HAGL Arsenal JMG, bước ngoặt thay đổi cả tư duy làm bóng đá ở Việt Nam. Từ mô hình này, một thế hệ cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đã trưởng thành, tạo nên làn gió mới cho bóng đá quốc nội và đội tuyển quốc gia. HAGL tiếp tục cho ra đời những Châu Ngọc Quang, Đinh Thanh Bình, Bảo Toàn, Trần Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường…
Điều Rajagobal nói vì thế không phải lý thuyết xa vời. Malaysia lúc này đang vướng vào khủng hoảng liên quan đến nhập tịch và các vấn đề quản lý. Họ cần cuộc cải tổ từ gốc rễ, giống như cách Wenger từng truyền cảm hứng để bầu Đức thay đổi hướng đi.
Bóng đá không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào giải pháp ngắn hạn. Một nền bóng đá mạnh phải được xây trên chiến lược dài hạn, hệ thống đào tạo bài bản và tư duy hiện đại. Có lẽ, Malaysia cần không chỉ là một HLV giỏi, mà là một “Wenger” trong tư duy lãnh đạo, người đủ tầm nhìn để thay đổi cả cấu trúc bóng đá quốc gia.














