HLV Nguyễn Văn Vinh - người bạn lớn của khán giả truyền hình Đồng Nai
Có thể quá thừa thãi khi nhắc lại quá khứ lẫy lừng của ông, báo chí cả nước 24 giờ qua đã điểm lại. Với truyền hình Đồng Nai, HLV Nguyễn Văn Vinh là người bạn lớn, một chuyên gia cộng tác thân thiết, chung thủy và có lẽ là bền chặt nhất (khoảng 6-7 năm liên tục), như một người anh trong nhà.

HLV Nguyễn Văn Vinh - một chuyên gia cộng tác thân thiết với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai.
Không còn nhớ bắt đầu từ cột mốc nào, nhưng anh đã gắn bó, đồng hành cùng các chương trình bình luận bóng đá trực tiếp của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai (nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai) đi qua các kỳ World Cup, EURO, Giải Ngoại hạng Anh, SEA Games, AFF Cup… Tiếp nối nhà báo Chánh Trinh, anh cùng với chuyên gia Trần Văn Mui, nhà báo Quang Tuyến, bình luận viên Lý Chánh, các HLV Ngô Lê Bằng, Đoàn Minh Xương, Trần Bình Sự trở thành gương mặt được khán giả yêu quý, chờ đợi trên sóng hàng tuần, hàng đêm.
Ngày ấy không ít đồng nghiệp “ganh tị” sao Đài Đồng Nai mời được anh làm khách mời. Có những kỳ World Cup, EURO, VTV, VTC, HTV muốn mời anh nhưng anh đều trả lời: đã nhận lời Đài Đồng Nai rồi. “Chiêu mộ” anh không được, có lần một đài truyền hình lớn gọi điện trực tiếp cho tôi đề nghị “nhường” anh vài buổi. Tất nhiên là không! Mà cộng tác với Đồng Nai thì anh cực lắm. Tuổi đã cao nhưng anh phải rời nhà ở TP. Hồ Chí Minh trước giờ phát sóng trực tiếp phải 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi hành trình lên Biên Hòa, 1 tiếng chương trình, tổng thời gian mất khoảng 4-5 tiếng. Rồi anh em đi ăn cháo khuya, mì Vĩnh Vĩnh, lai rai tâm sự, về đến nhà nhiều khi đã sang ngày mới.
Anh Vinh bảo: Mình thích chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai vì dân chủ, được giao lưu trực tiếp với khán giả, tính chuyên môn cao, lại đời. Nhưng trên hết là cái tình trọng thị của anh Mai Sông Bé (nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai) và anh chị em trong ê-kíp của đài. Sau này khi anh Mai Sông Bé về hưu, nhiều lần anh Vinh mong mỏi được về Cù lao Rùa thăm và nghe thơ anh Bé nhưng đều lỡ hẹn.
Với riêng tôi anh rất thương quý. Đi Olympic Bắc Kinh 2008 về anh mua quà tặng tôi cả bộ linh vật gồm 5 búp bê Bé Phúc rất dễ thương mà giờ tôi vẫn trân trọng lưu giữ. Không còn cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai nhưng năm 2016 đám cưới con tôi, anh vẫn cất công về tham dự.
Là một tên tuổi của bóng đá Việt Nam với nhiều đỉnh cao vinh quang, một đại tá quân đội tâm tính hiền lành, nho nhã nhưng thẳng thắn; tuy vậy cuộc đời và sự nghiệp của anh có những góc khuất lịch sử mà anh chưa từng nói. Có lần tôi ngỏ ý muốn chấp bút hồi ký cho anh, anh đồng ý nhưng lại lần khần cho đến khi mắc bệnh parkinson khiến trí nhớ không còn minh mẫn, việc đi lại khó khăn.
Và sáng nay, nghe tin anh mất! Thôi thì “sinh, lão, bệnh, tử”, tuổi 84 đã là thọ, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng thương tiếc. Nhớ anh, một người anh lớn ân tình, một cộng tác viên chí thiết của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. Anh đi thanh thản, HLV Nguyễn Văn Vinh!
Được tin HLV Nguyễn Văn Vinh mất, bình luận viên Lý Chánh (con trai nhà báo Chánh Trinh) viết trên facebook cá nhân:
“Nhớ nhất là khoảng 2-3 năm làm chương trình đi cùng Giải Ngoại hạng Anh trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, chỗ chú Mai Sông Bé và anh Minh Chung. Đó là khoảng thời gian mỗi tối thứ Sáu, Đài Đồng Nai gửi xe xuống Sài Gòn đón team lên đài bình luận. Đó chính là những chuyến xe không thể quên giữa những người đàn ông từ nhiều thế hệ.
Bận đi, câu chuyện thường xoay quanh những gì sẽ được đề cập trong chương trình. Bận về, chú Phước lái xe thường mở kênh tư vấn tình yêu cho cả team nghe. Ngoài mình và chú Vinh, trên xe còn có anh Trần Văn Mui và anh Quang Tuyến. Cả nhóm lúc đó, từ U50 đến U60, rồi U70 lại có dịp thể hiện quan điểm về tình yêu của mỗi người. Rồi có những chuyến xe là những buổi thuyết trình về bóng đá của chú Vinh, từ triết lý bóng đá cho đến những ký ức và chia sẻ chưa bao giờ được công bố của chú về thời kỳ ở Thể Công và giai đoạn chú rời khỏi đội bóng này”.












