HLV tuyển Thái Lan giải nghệ sau khi thua đậm Indonesia ở SEA Games 33

Sau thất bại 1-6 trước Indonesia, HLV Miguel Rodrigo đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển futsal Thái Lan và tuyên bố kết thúc sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan gửi thông báo tri ân chiến lược gia người Tây Ban Nha vì những đóng góp lớn lao, tinh thần tận tụy và sự cống hiến xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua. Ông Rodrigo khẳng định đây là trận đấu cuối cùng của ông trong vai trò HLV futsal chuyên nghiệp và từ nay sẽ không dẫn dắt bất kỳ CLB hay đội tuyển quốc gia nào nữa.

HLV Miguel Rodrigo chia sẻ đầy cảm xúc: “Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng, nhưng hôm nay không phải là ngày của Thái Lan. Tôi xin lỗi người hâm mộ vì không thể mang về tấm HCV như kỳ vọng. Các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực. Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, đó là tôi”.

Nhà cầm quân 54 tuổi khẳng định quyết định giải nghệ đã được lên kế hoạch từ lâu: “Trận đấu SEA Games hôm qua là lần cuối cùng tôi dẫn dắt một đội futsal chuyên nghiệp. Thật đặc biệt khi nó diễn ra tại đất nước mà tôi rất yêu mến, Thái Lan sẽ mãi ở trong tim tôi.”

Rodrigo cũng nhắc lại những thành tựu đáng tự hào của futsal Thái Lan trong hai năm qua: vào chung kết Futsal Asian Cup và đứng top 9 thế giới tại FIFA Futsal World Cup. “Tôi tiếc vì không thể khép lại bằng chiến thắng, nhưng tự hào vì đội tuyển đã tiến bộ và đạt được những cột mốc lịch sử”.

Lý do chia tay của ông hoàn toàn mang tính cá nhân: “Tôi cần trở về Tây Ban Nha để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời và chăm sóc gia đình. Đó là điều quan trọng nhất lúc này”.

Dù rời futsal chuyên nghiệp, ông Rodrigo cho biết vẫn tiếp tục làm việc cùng trẻ em và HLV trẻ tại CLB nghiệp dư Albolote FS ở quê nhà: “Đó sẽ là niềm vui của tôi từ bây giờ”.

Ông cũng tiết lộ từng quyết định giải nghệ từ trước, nhưng vì lời mời từ Thái Lan năm 2023 mà ông trở lại công việc huấn luyện thêm hai năm: “Ngay khi được gọi, tôi không thể từ chối. Tôi yêu đất nước này”.

HLV Rodrigo gửi lời cuối tới người hâm mộ Thái Lan: “Cảm ơn tình yêu, sự ủng hộ và niềm tin. Tôi sẽ nhớ mọi người suốt đời. Tôi coi mình như một công dân Thái Lan sống tại Tây Ban Nha”.

Kết thúc chia sẻ, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng ông sẽ đóng toàn bộ mạng xã hội để bình tâm bước sang hành trình mới trong cuộc đời: “Thay vì nói tạm biệt, tôi muốn nói: Hẹn gặp lại, Thái Lan. Tôi yêu tất cả các bạn”.

Sau sự ra đi của Rodrigo, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ sớm bổ nhiệm HLV trưởng futsal mới để chuẩn bị cho Futsal Asian Cup 2026 tại Jakarta.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-tuyen-thai-lan-giai-nghe-sau-khi-thua-dam-indonesia-o-sea-games-33-202512201604101578.html