HLV tuyển Thái Lan tự tin về World Cup sau trận 'đấu võ' với Iraq
HLV tuyển Thái Lan đã nói về World Cup sau trận thua Iraq ở chung kết King's Cup 2025.
Trận chung kết King’s Cup 2025 tại Kanchanaburi khép lại với thất bại 0-1 của Thái Lan trước Iraq, trong một trận cầu bị phủ bóng bởi những tình huống bạo lực và tranh cãi. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Mohanad Ali ở phút 75, trước khi chính tiền đạo này trở thành tâm điểm với pha vào bóng thô bạo khiến Chanathip Songkrasin ngã quỵ và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Dù thua và không thể bảo vệ ngôi vô địch, HLV Masatada Ishii vẫn chọn cách nhìn tích cực. Nhà cầm quân người Nhật Bản tiếp tục nhắc đến giấc mơ World Cup 2030 cho Thái Lan: “Chúng tôi chỉ có một tuần chuẩn bị cho giải đấu này. Nếu có thể tập trung liên tục, tôi tin rằng cầu thủ Thái Lan có cơ hội tiến xa ở vòng loại World Cup sắp tới. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, rõ ràng không như mong muốn, nhưng xét về chi tiết, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức để chiến thắng. Những gì mọi người thấy hôm nay, cả ở sân vận động lẫn trên truyền hình, chính là tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm của toàn đội”.

Lời chia sẻ của Ishii gây chú ý bởi bối cảnh trận đấu đã biến thành một “võ đài” khi liên tục xảy ra những pha va chạm căng thẳng. Supachok Sarachat thậm chí lao vào ăn thua với Mohanad Ali sau cú đá triệt hạ Chanathip, khiến cầu thủ hai đội xô xát hỗn loạn.
Thực tế, đây không phải lần đầu HLV Ishii nhắc đến World Cup. Sau trận thắng Fiji 3-0 ở bán kết King’s Cup, ông cũng từng nói: “Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng tốt. Nếu trong tương lai gặp các trận đấu lớn, như vòng loại World Cup, mà không thể dứt điểm thành bàn thì sẽ là vấn đề. Đây là điều phải cải thiện”.
Ở tuổi 57, Masatada Ishii từng giúp CLB Kashima Antlers vô địch AFC Champions League, và nay đang nuôi tham vọng đưa Thái Lan bước ra sân chơi thế giới. Nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, “Voi chiến” cần nhiều hơn là tinh thần và những lời tuyên bố. Bởi giữa thực tế thua Iraq trong một trận đấu đầy xô xát và mục tiêu World Cup 2030, khoảng cách vẫn còn rất xa.