HLV U23 Trung Quốc: Thật điên rồ khi thắng U23 Việt Nam 3-0

HLV Antonio Puche không giấu được sự phấn khích sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gọi đây là một trận đấu “điên rồ”, theo nghĩa tích cực nhất, khi U23 Trung Quốc thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với chính họ ở các trận trước đó.

“Đó là một trận đấu xuất sắc của U23 Trung Quốc. Các cầu thủ của tôi đã làm rất tốt cả khi có bóng lẫn khi không có bóng. Họ chiến đấu không mệt mỏi. Đây là chiến thắng mang đẳng cấp cao, một trận thắng có phần điên rồ”, HLV Antonio Puche chia sẻ.

HLV Antonio Puche không giấu được sự phấn khích sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.

HLV Antonio Puche không giấu được sự phấn khích sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở bán kết U23 châu Á 2026.

Theo HLV Antonio Puche, chìa khóa lớn nhất nằm ở việc U23 Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn thế trận: “Chúng tôi vào sân với mục tiêu cầm bóng và đẩy đối phương về phần sân nhà lâu nhất có thể”.

Nhận định của HLV Puche không phải không có cơ sở. Trước trận bán kết, U23 Trung Quốc chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn sau 4 trận, không lần nào kiểm soát bóng vượt trội và thậm chí bị đánh giá là đội bóng thiên về phòng ngự, chờ thời cơ. Tuy nhiên, khi đối đầu U23 Việt Nam, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. U23 Trung Quốc lần đầu tiên làm chủ tuyến giữa, cầm bóng nhiều hơn, áp đặt nhịp độ và gây sức ép trong suốt 90 phút.

Việc kiểm soát thế trận giúp U23 Trung Quốc không chỉ hạn chế điểm mạnh phản công của U23 Việt Nam, mà còn khiến đối thủ rơi vào thế bị động, bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Ba bàn thắng là hệ quả tất yếu của sự vượt trội về chiến thuật, thể lực lẫn tâm lý thi đấu.

U23 Trung Quốc có chiến thắng áp đảo trước U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

U23 Trung Quốc có chiến thắng áp đảo trước U23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam vì thế không chỉ mang ý nghĩa đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào chung kết U23 châu Á, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ có thể chơi chủ động, áp đặt và thắng theo cách thuyết phục. Đúng như lời HLV Antonio Puche, đó là một trận đấu “điên rồ”, nhưng là sự điên rồ đến từ một màn trình diễn ở đẳng cấp cao và kinh ngạc của U23 Trung Quốc.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-u23-trung-quoc-that-dien-ro-khi-thang-u23-viet-nam-3-0-202601210205120287.html