Hổ tấn công người huấn luyện đến chết

Một vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Khu bảo tồn hổ Growler Pines ở Hugo, Oklahoma, Mỹ khi một người huấn luyện đã bị một con hổ lớn tấn công đến chết.

Theo bài đăng trên Facebook của khu bảo tồn, Ryan Easley đã tử vong vào thứ Bảy vừa qua (ngày 20/9, giờ địa phương) trong một "tai nạn".

Khu bảo tồn hổ Growler Pines đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, mô tả cái chết của Easley là một "lời nhắc nhở đau đớn về cả vẻ đẹp lẫn sự bất trắc của thế giới tự nhiên".

Khu bảo tồn cho biết Easley có mối gắn kết đặc biệt với những con hổ mà anh chăm sóc: "Chúng không chỉ là những con vật đối với anh, mà là những sinh vật mà anh tôn trọng và yêu thương. Mối liên kết ấy được xây dựng từ sự quan tâm, chăm sóc hàng ngày và lòng tận tụy".

Ryan Easley là một người huấn luyện hổ tận tụy. (Ảnh: Go Fund Me)

Ryan Easley là một người huấn luyện hổ tận tụy. (Ảnh: Go Fund Me)

Sau sự cố, toàn bộ các chuyến tham quan và chương trình huấn luyện tại Growler Pines đã bị hủy cho đến khi có thông báo mới.

Đồng nghiệp mô tả Easley là một "người ủng hộ nhiệt thành cho việc bảo tồn động vật hoang dã", dành cả cuộc đời để chăm sóc cho động vật, đặc biệt là loài hổ.

"Growler Pines không chỉ là nơi làm việc của Ryan, mà còn là niềm đam mê và mục đích sống của anh. Lòng dũng cảm, lòng trắc ẩn và sự tận tâm của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên", khu bảo tồn viết thêm.

Hiện tại, tình huống chính xác dẫn đến cái chết của Easley vẫn đang được điều tra làm rõ.

Quốc Tiệp (theo New York Post, The Mirror US)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ho-tan-cong-nguoi-huan-luyen-den-chet-204250922211517064.htm