Hòa chung cảm xúc tại Hội thao Petrovietnam khu vực phía Bắc năm 2025
Sáng ngày 7/6, Hội thao Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) khu vực phía Bắc năm 2025 do Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức đã diễn ra sôi nổi, quy tụ đông đảo cán bộ, người lao động đến từ các đơn vị trong toàn ngành. Sự kiện không chỉ là sân chơi thể thao bổ ích, mà còn là dịp để các vận động viên thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và lòng tự hào nghề nghiệp. Với bầu không khí hào hứng, nhiệt huyết cùng những màn tranh tài đầy kịch tính, Hội thao đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng mỗi vận động viên tham dự.
Hội thao được tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14; kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam (1975-2025); kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam; hướng tới Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ 16;...
Hội thao năm nay diễn ra với 10 môn thi đấu, bao gồm: bóng đá; kéo co nam, nữ; cờ vua; cờ tướng; cầu lông; bóng bàn; tennis; pickleball; bơi lội và điền kinh. Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra các cuộc thi đấu của môn kéo co, cờ vua, cờ tướng trong ngày thi đầu tiên.

Sự cổ vũ nhiệt tình của các thành viên khi theo dõi trận đấu của đội nhà





3 môn thi đấu ngay sau Lễ khai mạc bao gồm kéo co nam, nữ; cờ vua; cờ tướng
Kết thúc phần thi trong loạt thi đấu sáng, ở bộ môn kéo co, chị Lan Anh (đội PTSC) bày tỏ niềm vui mừng khi là thành viên trong đội kéo co nữ giành chức vô địch: "Lần đầu tiên tham gia Hội thao, tôi thực sự rất hồi hộp và không nghĩ đội mình sẽ đạt kết quả cao như vậy. Đây là một sân chơi lớn, chuyên nghiệp và đầy thử thách, quy tụ những vận động viên mạnh từ khắp các đơn vị trong ngành. Khi bước vào trận đấu, tôi chỉ dặn lòng phải cố gắng hết sức, thi đấu bằng cả trái tim. Và thật bất ngờ, niềm vui vỡ òa khi tôi cùng đồng đội giành chức vô địch. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên - vừa xúc động, vừa tự hào."

Chị Lan Anh (đội PTSC) chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tham gia thi đấu
"Không chỉ là niềm vui chiến thắng khi về thành tích, Hội thao còn mang đến cho tôi rất nhiều trải nghiệm quý giá: được gặp gỡ, giao lưu với anh chị em trong ngành, cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, máu lửa nhưng vẫn đầy tình thân. Tôi hy vọng những sân chơi như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để chúng tôi - những người lao động - vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa được sống trọn với đam mê thể thao", chị Lan Anh chia sẻ.

Chị Nguyễn Mỹ Linh Chi (đội PVFCCo) tự hào cùng chiếc huy chương Bạc môn kéo co nữ
Là thành viên trong đội về nhì trong bộ môn kéo co nữ, chị Nguyễn Mỹ Linh Chi (đội PVFCCo) cho biết: "Kéo co là môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội, sự phối hợp nhịp nhàng và sức bền của cả tập thể. Dù chỉ giành được giải Nhì, nhưng đối với tôi và các chị em trong đội, đó là một chiến thắng thực sự - chiến thắng chính mình, vượt qua giới hạn và cùng nhau gắn kết hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc cả đội cùng nắm chặt sợi dây, hô vang khẩu hiệu và dồn toàn lực kéo về chiến thắng đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc - vừa căng thẳng, vừa xúc động. Dù không bước lên bục cao nhất, nhưng tinh thần thi đấu hết mình, sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả và niềm vui được đồng hành cùng những người đồng nghiệp tuyệt vời là điều tôi sẽ nhớ mãi.
Tôi hy vọng sẽ còn nhiều hội thao như thế này nữa để phụ nữ chúng tôi có thêm cơ hội khẳng định mình, vừa khỏe mạnh, vừa tự tin và đầy nhiệt huyết".

Anh Đỗ Trọng Linh (đội NSRP) tự hào với chiếc huy chương Vàng bộ môn kéo co nam
Với tinh thần đoàn kết, đội NSRP đã giành chiến thắng trong bộ môn kéo co nam. Chia sẻ cảm xúc tại Hội thao, anh Đỗ Trọng Linh bày tỏ: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi NSRP giành chức vô địch. Khoảnh khắc sợi dây nghiêng về phía đội mình, tiếng hò reo vang lên khắp sân thi đấu - tôi đã thực sự vỡ òa trong cảm xúc. Đó là một cảm giác rất đặc biệt: vừa hạnh phúc, vừa xúc động, vừa như chưa tin đó là sự thật.
Tôi thật sự biết ơn Ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời như thế này và biết ơn cả tập thể NSRP đã luôn tin tưởng, cổ vũ chúng tôi từ những ngày đầu. Chức vô địch không chỉ là thành tích, mà còn là kỷ niệm đẹp và là nguồn động lực lớn để tôi cố gắng hơn nữa - trong thể thao và cả trong công việc".

Anh Đoàn Minh Tiến (đội PVN) tham gia môn cờ vua
Chia sẻ cảm xúc tại môn thi đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ, anh Đoàn Minh Tiến (đội PVN) cho biết: "Tham gia Hội thao lần này, đặc biệt là ở bộ môn cờ vua, là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Cờ vua không chỉ là trò chơi trí tuệ mà còn là nơi để rèn luyện sự kiên nhẫn, tư duy chiến lược và khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong suốt quá trình thi đấu, tôi đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều anh chị em có cùng đam mê, được học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tạo nên những ván đấu đầy kịch tính. Dù kết quả có ra sao, điều quan trọng nhất với tôi chính là tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và nhiệt huyết mà tất cả chúng ta đã thể hiện".

Anh Hải Đăng (đội PVEP - đầu tiên bên trái) hào hứng khi tham gia bộ môn cờ vua
Còn anh Hải Đăng (đội PVEP) chia sẻ: "Không khí thi đấu tại Hội thao rất sôi nổi nhưng cũng đầy căng thẳng. Các đối thủ đều rất mạnh và có lối chơi thông minh. Tuy nhiên, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các vận động viên.
Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện đơn vị tham gia và thi đấu hết mình. Hy vọng rằng Hội thao sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả mọi người".
Một số hình ảnh tại Hội thao:




Trần Trung - Minh Đức - Phong Sơn