Hoa hậu Hà Trúc Linh về báo Tiền Phong: 'Từ nay chúng ta là người một nhà'
Chiều 1/7, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 có buổi gặp gỡ thân mật cùng cán bộ, nhân viên báo Tiền Phong tại trụ sở tòa soạn. Đây là lần đầu các người đẹp trở về 'ngôi nhà Tiền Phong' sau đêm chung kết tại Huế. Buổi gặp gỡ khiến Hoa hậu Hà Trúc Linh xúc động bật khóc. Trưởng Ban tổ chức, nhà báo Phùng Công Sưởng, gửi gắm: 'Từ nay, chúng ta là người một nhà'.
Trở về ngôi nhà Tiền Phong
Chiều 1/7, top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 có buổi gặp gỡ thân mật cùng cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong tại trụ sở tòa soạn. Đây là lần đầu các người đẹp trở lại nơi khởi đầu hành trình nhan sắc sau đêm đăng quang tại Huế.
Trước giờ giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - đã trực tiếp đưa top 5 đi tham quan phòng truyền thống. Tại đây, các người đẹp được giới thiệu về chặng đường phát triển, những dấu mốc quan trọng của tờ báo.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam gồm Hà Trúc Linh, Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi cũng đã trao tặng bó hoa tri ân đến nhà báo Phùng Công Sưởng và nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập, Phó Trưởng Ban tổ chức. Dịp này, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng dành tặng top 5 món quà lưu niệm nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Báo điện tử Tiền Phong.






Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng dẫn top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 tham quan phòng truyền thống của báo Tiền Phong.




Những giọt nước mắt ngày trở về
Không khí buổi gặp gỡ trở nên xúc động khi các người đẹp chia sẻ những cảm xúc đặc biệt trong lần đầu trở về “ngôi nhà Tiền Phong” sau đăng quang.
Hoa hậu Hà Trúc Linh bật khóc khi nhớ lại hành trình đã qua. Cô nói: “Khoảnh khắc đăng quang, tôi rất bình tĩnh, nhưng hôm nay tôi lại rơi nước mắt. Tôi cảm thấy ấm áp, gần gũi khi trở về nơi này, nơi luôn dõi theo và yêu thương chúng tôi bằng tình cảm chân thành nhất”.
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường - cũng không kìm được nước mắt khi lắng nghe chia sẻ từ các cán bộ Tiền Phong, những người lặng thầm đồng hành cùng các thí sinh trong suốt cuộc thi.
Không gian ấm cúng, chân tình cùng những lời tâm sự từ hai phía đã biến buổi gặp gỡ thành một trong những kỷ niệm khó quên với top 5 người đẹp sau đêm chung kết ở Huế.




Hoa hậu Hà Trúc Linh xúc động bật khóc khi chia sẻ cảm xúc trong buổi giao lưu tại báo Tiền Phong.


Tiếp tục hành trình từ Hoa hậu Việt Nam
Mỗi người đẹp trong top 5 đều mang đến những chia sẻ chân thành về hành trình dự thi và định hướng tương lai.
Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi ngành marketing như định hướng ban đầu, đồng thời nỗ lực cân bằng việc học và trọng trách của một hoa hậu.



Hoa hậu Hà Trúc Linh khẳng định vẫn theo đuổi con đường học vấn trong ngành marketing bên cạnh trọng trách mới.
Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ Hoa hậu Việt Nam giúp cô trưởng thành rõ rệt, đặc biệt là kỹ năng trình diễn sân khấu và catwalk – điều cô chưa từng có cơ hội trải nghiệm. “Cuộc thi là bước đệm quý giá để tôi rèn luyện bản thân cho những thử thách sắp tới”, Châu Anh nói.



Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ Hoa hậu Việt Nam là bước đệm quý giá để cô hoàn thiện bản thân.
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi kể cô từng được khuyến khích thi nhan sắc từ khi học cấp 2 nhưng chưa từng thấy đủ sẵn sàng. Với Vân Nhi, Hoa hậu Việt Nam là hành trình đầy ý nghĩa, đánh dấu tuổi trẻ đáng nhớ. Cô dự định sẽ tiếp tục việc học song song với vai trò mới.



Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi coi cuộc thi là dấu ấn thanh xuân, là cơ hội để cô trưởng thành cả về tư duy và bản lĩnh.
Hai người đẹp còn lại trong top 5 là Hồ Ngọc Phương Linh và Phạm Thùy Dương cũng có những chia sẻ chân thành về hành trình tại cuộc thi và định hướng tương lai. Phương Linh khẳng định cô không có gì tiếc nuối vì đã nỗ lực hết mình trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Việt Nam.
Cô dự định tập trung vào việc học và phát triển bản thân, chưa nghĩ đến chuyện thi thêm cuộc thi sắc đẹp nào trong tương lai gần. Tuy nhiên, Phương Linh để ngỏ khả năng tiếp tục thử sức nếu sau này cảm thấy bản thân đủ chín chắn và phù hợp với một cuộc thi khác.




“Từ nay, chúng ta là người nhà”
“Chúng ta là người một nhà” - câu nói của nhà báo Phùng Công Sưởng trong buổi giao lưu đã mở ra không khí gần gũi, đầy cảm xúc giữa Ban tổ chức và top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024.
Nhà báo Phùng Công Sưởng chào đón top 3 trở lại báo Tiền Phong lần đầu sau đăng quang và cam kết luôn luôn đồng hành cùng top 3 trong hành trình sắp tới.
Ông nhớ lại giây phút nghẹt thở nhất cuộc thi, phần thi ứng xử. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng có thể khiến một thí sinh tỏa sáng hoặc để lại tiếc nuối. “Nếu đêm đó không suôn sẻ, có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định tổ chức các sự kiện cấp quốc gia tại Huế trong tương lai. Nhưng cuối cùng, mọi việc đều kết thúc trọn vẹn”, ông chia sẻ.


Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ phía sau cánh gà là khoảnh khắc xúc động nhất, khi hội đồng giám khảo đồng thuận chọn top 3.








“Từ nay, chúng ta là người một nhà”.
Khoảnh khắc khiến Trưởng Ban tổ chức xúc động nhất lại không phải trên sân khấu, mà là phía sau cánh gà. “Lúc ấy, Hội đồng giám khảo hội ý lần cuối trong lán vải, cùng giơ tay đồng thuận lựa chọn top 3. Bên ngoài, Thanh Thủy đang thực hiện final walk. Tôi bước ra phía sân khấu mà cảm xúc nghẹn lại”, ông kể.
Ông cũng nhắc lại những ngày lo hậu cần từ 3-4 giờ sáng, thấp thỏm vì thời tiết, vì sân khấu ngoài trời giữa Huế nắng nóng gay gắt. Thí sinh quấn khăn kín mít tập luyện, nhiều người suýt ngất vì căng thẳng. Nhưng tất cả đã vượt qua, để kết lại bằng một đêm chung kết xứng đáng, một “dấu chấm đẹp” cho hành trình nhiều chông gai.