Hòa mình vào sự kiện

Vòng quay của bánh xe lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường 100 năm, Báo Lai Châu cũng tự hào được tham gia 1/5 chặng đường gian nan mà rất đỗi tự hào. Trong hành trình ấy, đã ghi dấu những đóng góp không nhỏ của đội ngũ phóng viên Báo Lai Châu.

Phóng viên từng được ví như “linh hồn của tòa soạn”, trong dòng chảy hối hả của sự kiện để có những tác phẩm báo chí đảm bảo tính thời sự, định hướng dư luận đòi hỏi người ở tuyến đầu thông tin phải dấn thân và hòa mình vào đó. Tiếp đó, mỗi người lại trăn trở bên từng trang bản thảo để có những bài báo sinh động, tôn trọng sự thật, tôn trọng độc giả. Tác nghiệp ở Lai Châu, nhà báo còn phải vượt qua những khó khăn đặc thù của tỉnh vùng cao, biên giới địa đầu Tổ quốc.

Có bột mới gột nên hồ
Nhớ lại năm 2004, những ngày đầu, chia tách và thành lập Báo Lai Châu, phóng viên không nhiều hơn số ngón trên một bàn tay. Có những người đến thử việc tại Phòng Phóng viên, nhưng sự thiếu thốn về cơ sở vật chất và gian nan khi tác nghiệp ở vùng cao đã khiến không ít người chùn chân.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - những phóng viên không quản ngại nắng gió biên thùy lấy gian nan và những câu chuyện xúc động về tình đất, tình người; sức mạnh của hệ thống chính trị và khát vọng vươn lên cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của miền quê “ven trời Tây Bắc” đã quyết định gắn bó với Phòng Phóng viên Báo Lai Châu. Tới nay, phòng có gần 20 phóng viên. Mỗi người như một mảnh ghép không thể tách rời của tập thể, cùng chung tay nối thêm nhịp cầu ý Đảng với lòng dân.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, để có đội ngũ phóng viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị luôn được chú trọng. Phòng tham mưu Ban Biên tập cử nhiều đợt phóng viên tham gia học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ. Tới thời điểm hiện tại, 100% phóng viên có trình độ đại học trở lên. Về trình độ lý luận chính trị, 1 đồng chí có trình độ cao cấp, 3 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận. Cùng với đó, công tác phát triển đảng cũng được đặc biệt chú trọng. Trưởng thành trong thực tiễn công việc và các hoạt động phong trào của cơ quan, đã có 7 phóng viên ưu tú được Chi bộ xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Tổ Đảng Phòng Phóng viên với nhiều đảng viên trẻ, tiên phong, gương mẫu đã tạo nên luồng sinh khí mới và tăng cường sức chiến đấu của Chi bộ Báo Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng cũng được mỗi phóng viên của Báo Lai Châu coi là “kim chỉ nam”, là hành trang quý báu trong quá trình tác nghiệp.

Phóng viên Báo Lai Châu cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại cơ sở.

Phóng viên Báo Lai Châu cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại cơ sở.

Từ khi Báo Lai Châu chia tách, thành lập mới tới nay, đội ngũ phóng viên đã không quản ngại khó khăn, bám sát thực tiễn sinh động, sáng tác hàng nghìn tác phẩm báo chí. Phát huy vai trò nòng cốt phục vụ bạn đọc trong từng số báo của các ấn phẩm Báo Lai Châu, Báo Lai Châu cuối tuần, Báo Lai Châu dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Lai Châu Điện tử.

Nơi phóng viên say nghề
Những năm gần đây, khi hạ tầng dần được đầu tư đồng bộ, tác nghiệp có sự hỗ trợ của thiết bị số đã giúp cho những chuyến công tác của phóng viên vùng cao phần nào vơi đi nhọc nhằn. Nhưng hành trang trở về sau mỗi chuyến công tác của các bạn còn không ít kỷ niệm về sự gian nan, vất vả trong bước đường tác nghiệp.
Gian khó là thế, nhưng sau khi hoàn thành công việc, mỗi người đều cảm thấy rất đỗi hân hoan khi hoàn tất bài viết và được thấy ánh mắt ngời lên niềm tin của độc giả khi đọc từng trang báo mới còn mùi mực in. Để vượt qua bộn bề gian khó đó tiếp cận thông tin, cụ thể hóa thành những tác phẩm báo chí đảm bảo tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống, phóng viên cần có bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, trách nhiệm với công việc, luôn nêu cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức xã hội… Tổng hòa những yếu tố đó đã tạo thành một thứ hương vị cuộc sống được ví như chất xúc tác, động lực giúp nhà báo thêm yêu nghề. Điều này được các nhà báo “lão làng” như: Hà Kim Chi, Khoàng Văn Thành - nguyên Tổng Biên tập Báo Lai Châu… khẳng định, chỉ khi phóng viên “say nghề” thì mới có cảm giác thăng hoa trong công việc khi đã mang trong mình nghiệp báo.
Quả thực, nếu không say nghề thì làm sao các phóng viên có thể đi công tác ròng rã cả tháng trời chỉ ở cơ sở không về nhà, không về cơ quan. Hay giữa mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao nhưng một nhóm nữ phóng viên của Báo Lai Châu sẵn sàng đi tất cả các xã biên giới, đồn biên phòng để viết phóng sự về tình quân dân biên giới. Rồi bất chấp hiểm nguy luôn rình rập để viết những phóng sự điều tra về thiên tai, phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép và những hành vi đáng lên án được che đậy bằng những vỏ bọc hoàn mỹ…
Say nghề, tâm huyết với nghề nên khi tỉnh ta ra quân trồng cây cao su, phóng viên Báo Lai Châu sẵn sàng xung phong tham gia vào chiến dịch. Cả ngày đào hố trồng cây, làm đường đồng mức và vận chuyển vật tư nông nghiệp lên đồi cao su. Nhưng khi đêm xuống, các nhà báo lại nặng suy tư với từng con chữ để có bài viết đảm bảo tính thời sự gửi về tòa soạn, kịp thời đưa tin tiến độ trồng cao su.
Còn nhiều sự kiện đòi hỏi sự nỗ lực của phóng viên, đơn cử như trong quá trình toàn tỉnh dốc sức thực hiện di dân, tái định cư các thủy điện. Để giúp bạn đọc và nhân dân, đặc biệt là người dân tái định cư lòng hồ thủy điện hiểu rõ chế độ chính sách cũng như kịp thời biểu dương những địa phương, gia đình tiên phong di chuyển tới nơi ở mới vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, những phóng viên của Báo Lai Châu đã phải hoạt động như con thoi giữa cơ sở và tòa soạn vì ngày ấy thiết bị số hỗ trợ tác nghiệp còn hạn chế.
Công nghệ 4.0 mở ra kỷ nguyên mới, đòi hỏi để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, mỗi phóng viên, nhà báo phải đầu tư và sử dụng hiệu quả thiết bị công nghệ trong quá trình tác nghiệp. Nếu không muốn tụt hậu, phóng viên không chỉ có mặt ở nơi tuyến đầu thông tin, còn là những người tiên phong trong công nghệ. Đắm mình trong thực tiễn và nắm trong tay kỹ năng sử dụng thiết bị số, phóng viên Báo Lai Châu đã nhanh chóng bắt nhịp với truyền thông đa phương tiện. Nhiều tác phẩm đã được bạn đọc yêu mến và đoạt giải ở không ít cuộc thi báo chí địa phương, toàn quốc.
Phóng viên vùng cao, mỗi bước đường là mỗi bước gian lao, để hòa mình với dòng chảy của sự kiện, đòi hỏi ngoài có tri thức, đạo đức nghề nghiệp còn cần có tinh thần trách nhiệm cao với công việc đã lựa chọn.

Bùi Chiến

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/hoa-minh-vao-su-kien-572518