Họa sĩ Phan Trọng Văn tìm ký ức qua miền gió
Họa sĩ Phan Trọng Văn tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ 2 với tên gọi 'Gió qua ký ức'' tại TP HCM.
Họa sĩ Phan Trọng Văn chia sẻ triển lãm “Gió qua ký ức” là hành trình nhìn lại những gì còn sót lại sau khi cảm xúc, ký ức, thời gian và gió đời đã thổi qua. Không gian hội họa của họa sĩ không miêu tả hay tái hiện, mà mở ra một trường cảm, nơi những cơn gió đi qua không còn là hình ảnh cụ thể, mà trở thành dấu tích của trải nghiệm.

Họa sĩ Phan Trọng Văn
“Gió qua ký ức” giới thiệu đến công chúng 27 tác phẩm khổ vuông 1m x 1m với chất liệu acrylic trên toan, thuộc loạt sáng tác “ome Serie’2” - tiếp nối mạch trừu tượng giàu chất cảm được họa sĩ phát triển từ lần solo đầu tiên vào năm 2024.

Đông đảo công chúng đến xem triển lãm
Họa sĩ Phan Trọng Văn chia sẻ: “Tôi để cho màu và hình tự do vận động như gió thổi qua miền ký ức. Những lớp sơn chồng chéo, vết xước, mảng loang, cấu trúc rạn nứt hay bất đối xứng… chính là dấu vết nội tâm của một người con lớn lên từ vùng đất đầy nắng gió Phan Rang”.
Triển lãm “Gió qua ký ức” chủ trương không kể chuyện, không minh họa. Những hình khối mơ hồ, bảng màu bất định, nhịp điệu sắp đặt lửng lơ… chỉ là phương tiện để người xem tự soi vào chính mình.

Không gian triển lãm "Gió qua ký ức"
Mỗi tác phẩm của họa sĩ Phan Trọng Văn như tấm gương mờ, đủ mơ hồ để phản chiếu những phần sâu lắng nhất.
Triển lãm diễn ra tại Maii Art Space Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) từ nay đến ngày 13-6.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hoa-si-phan-trong-van-tim-ky-uc-qua-mien-gio-19625060718300121.htm