Hòa Thái Lan 1-1, U.22 Việt Nam có 1 điểm nhỏ nhưng tạo niềm tin lớn

Đã từ rất lâu, chúng ta mới chứng kiến Việt Nam chơi thuyết phục như vậy trước Thái Lan trên sân trung lập.

Các cầu thủ Việt Nam rất tích cực dứt điểm trong hiệp 2 - Ảnh: TTXVN

Các cầu thủ Việt Nam rất tích cực dứt điểm trong hiệp 2 - Ảnh: TTXVN

Sau những màn trình diễn ở loạt trận giao hữu và kể cả các trận đầu vòng bảng, đã có nhiều suy nghĩ không tích cực về đội U.22 Việt Nam trước Thái Lan.

Nỗi lo đó càng trở nên rõ nét khi Việt Nam để thủng lưới ngay những phút đầu. Phút thứ 3, trung vệ Lương Duy Cương trượt chân và vấp ngã, để tiền đạo Achitpol cướp bóng đối mặt và vượt qua thủ môn Huy Hoàng trước khi sút vào lưới trống. Phải nói rằng tại SEA Games 32 thì sai sót của hàng thủ Việt Nam khá nhiều, không chỉ trong trận gặp Thái Lan mà ngay cả trước Lào hay Singapore cũng vậy.

Phải sau 10 phút, Việt Nam mới bắt đầu giải tỏa được áp lực để có được những cơ hội, nhưng khung thành của thủ môn Huy Hoàng vẫn là nơi chịu áp lực lớn hơn. Thế trận trong hiệp 1 nghiêng về Thái Lan nhưng thế trận trong hiệp 2 thì nghiêng về Việt Nam.

Những sự điều chỉnh của HLV Philippe Troussier sau giờ nghỉ đã giúp Việt Nam cầm bóng nhiều hơn khiến Thái Lan chuyển sang chơi rắn để đối phó. Phút 53, việc trọng tài rút thẻ vàng liên tiếp với 2 cầu thủ Thái Lan đã cho thấy điều đó. Đội trưởng Airfan Doloh phạm lỗi với Hồ Văn Cường để chống phản công và phải nhận thẻ vàng rồi trọng tài rút thêm thẻ với Anan vì pha phạm lỗi trước đó mà ông cho Việt Nam hưởng phép lợi thế. Từ chính tình huống đá phạt đó, Khuất Văn Khang đã khiến thủ môn Thái Lan bắt không dính và sau một loạt tình huống lộn xộn thì Nhật Nam đã bồi cận thành vào lưới.

Sau bàn thắng gỡ hòa thì chúng ta được chứng kiến một U.22 Việt Nam hay bất ngờ. Các cầu thủ của chúng ta đẩy cao đội hình chơi pressing tầm cao khiến cầu thủ Thái Lan bị đẩy co cụm trên sân nhà. Các cầu thủ Thái Lan không còn tự tin để chơi bóng phối hợp ngắn trên sân nhà vì cứ chuyền ngắn là bị mất bóng khiến khung thành chao đảo. Còn khi các cầu thủ Thái Lan thực hiện những đường phá bóng thì cũng không còn có độ chính xác và bị hậu vệ Việt Nam can thiệp để đẩy bóng tiếp lên tấn công.

Trong thế trận bị Việt Nam dồn ép, ban huấn luyện Thái Lan đã phải đưa những quân bài tốt nhất vào sân nhưng cũng không đảo ngược được thế trận. Xét một cách công bằng thì nếu may mắn, Việt Nam xứng đáng có bàn thắng vươn lên, Văn Khang có bàn thắng trong dịp sinh nhật.

Và nếu có giải thưởng, cầu thủ Viettel xứng đáng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nổi bật trận đấu. Ngoài tình huống sút phạt dẫn đến bàn gỡ, Văn Khang còn có một cú sút phạt chất lượng khác vào phút 74 nhưng bị thủ môn Thái Lan cảnh giác. Văn Khang cũng có một pha đánh đầu chệch khung thành phút 17 và xoạc hụt bóng suýt thành bàn phút 80.

Tỷ số hòa 1-1 không đủ để Việt Nam giành ngôi đầu bảng nhưng chúng ta được chứng kiến cảnh các cầu thủ Thái Lan căng thẳng trong phút cuối. Từ chỗ muốn "ăn tươi nuốt sống" U.22 Việt Nam thì các cầu thủ Thái Lan phải tìm cách chơi chậm để bảo toàn tỷ số.

Thông số chính sau trận đấu

Thông số chính sau trận đấu

Đã từ rất lâu, chúng ta mới chứng kiến Việt Nam chơi thuyết phục như vậy trước Thái Lan trên sân trung lập. Trận này, Việt Nam không chỉ cầm bóng áp đảo 56% so với 44% so với Thái Lan mà còn có nhiều lần phát động tấn công hơn Thái Lan (188 so với 140), trong đó số đợt tấn công nguy hiểm của Việt Nam cũng cao hơn Thái Lan (69 so với 36).

Số lượng dứt điểm của Việt Nam cũng nhiều hơn Thái Lan (10 so với 6) và số lượng dứt điểm cầu môn cũng cao hơn (5 so với 3). Thái Lan chỉ "hơn" Việt Nam ở số thẻ vàng (4 so với 1) và càng chứng tỏ họ đã khó khăn thế nào trong việc ngăn cản lối chơi của thầy trò Troussier. Sau những lần thua bế tắc Thái Lan tại AFF Cup thì bất ngờ tuyển U.22 Việt Nam lại thắp sáng niềm tin ở một trận đấu không ai dám kỳ vọng.

Dù phải gặp Indonesia tại bán kết thì Việt Nam cũng chẳng cần phải e dè nếu như có thể chơi tốt như hôm nay, đặc biệt như ở hiệp 2.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hoa-thai-lan-1-1-u-22-viet-nam-co-1-diem-nho-nhung-tao-niem-tin-lon-197803.html