Hoàn cảnh khó khăn của Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt

Bố mất sớm, mẹ bị tai nạn giao thông phải nằm viện điều trị dài ngày, các em còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, song Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt-chiến sĩ mới của Trung đội 8, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) luôn xác định tốt nhiệm vụ. Đạt tích cực tham gia học tập, huấn luyện, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị và anh em, đồng đội hết mực quý mến, tin yêu.

Trò chuyện cùng Đạt, chúng tôi được biết, do hoàn cảnh quá khó khăn, hơn 20 năm nay, gia đình anh phải đi ở nhờ trong một căn lều nhỏ tại tổ 3, khối phố Phước Thạnh, phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Bố mất khi Đạt mới 13 tuổi. Thế là Đạt phải bỏ học, ngày ngày cùng mẹ đi bốc vác phế liệu thuê, kiếm tiền nuôi các em ăn học. Nhưng rồi, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, ít năm sau, người em trai thứ hai của Đạt cũng tiếp tục phải bỏ học, bươn chải mưu sinh.

Em trai của Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt đang chăm sóc mẹ bị tai nạn giao thông.

Em trai của Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt đang chăm sóc mẹ bị tai nạn giao thông.

Mọi hy vọng của gia đình giờ đây đều dồn cả vào cô em út đang học lớp 10. Trước ngày nhập ngũ, Đạt dặn dò các em: “Mẹ mỗi ngày một già yếu hơn. Thằng ba ở nhà chịu khó làm lụng, đỡ đần cho mẹ. Còn con út, phải ráng học cho giỏi để sau này bớt khổ nghe chưa”. Nào ngờ, Tiến Đạt mới nhập ngũ được hai tuần thì mẹ anh-bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt bị ngã xe, phải phẫu thuật cắt bỏ một phần bàn chân và nằm viện điều trị dài ngày, chi phí tốn kém. Để có tiền thuốc thang cho mẹ, em trai Đạt đành mang chiếc xe máy cũ, thứ tài sản giá trị nhất của cả nhà đi cầm cố. Thương mẹ, thương em, mỗi lần nhận phụ cấp, Tiến Đạt chỉ giữ lại một phần nhỏ để chi tiêu, số còn lại gửi hết về nhà. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 3 kịp thời chia sẻ, động viên, thăm hỏi và chung tay quyên góp được 4 triệu đồng hỗ trợ gia đình Tiến Đạt.

Là người thường xuyên gần gũi, động viên, giúp đỡ Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt từ những ngày đầu nhập ngũ, Thượng úy Phạm Minh Quý, Chính trị viên Đại đội 3 nhận xét: “Qua kiểm tra, nắm bắt sau từng buổi học, chỉ huy các cấp đều có chung nhận xét, Tiến Đạt là người khá thông minh, vui vẻ, hòa đồng, có chí tiến thủ. Phải bươn chải kiếm sống từ nhỏ nên so với bạn bè cùng lứa, Tiến Đạt chững chạc và chín chắn hơn nhiều. Từ ngày biết tin mẹ bị tai nạn giao thông, phải cắt bỏ một phần bàn chân phải, tuy rất buồn và lo lắng, song Tiến Đạt luôn cố gắng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”. Gia đình Tiến Đạt còn nhiều khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và các nhà hảo tâm đối với gia đình quân nhân Nguyễn Tiến Đạt xin gửi về: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, tổ 3, khối phố Phước Thạnh, phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa); điện thoại: 0335590904 hoặc Binh nhì Nguyễn Tiến Đạt, Hòm thư: 6NH-6477, Buôn Hồ, Đắc Lắc.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoan-canh-kho-khan-cua-binh-nhi-nguyen-tien-dat-657322