Hoàng Anh Gia Lai nhận thất bại thứ 2 liên tiếp

Dù là chủ nhà của Giải Thiên Long Tournament, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tiếp tục thể hiện một bộ mặt thất vọng. Trước đội bóng tân binh của V.League như Quảng Nam, đội bóng Phố núi đã phải nhận thêm một thất bại cay đắng.

So với cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng, ở trận đấu này, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak đã có 4 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi thủ thành Vũ Hải, hậu vệ A Hoàng, Văn Sơn cùng tiền vệ Đức Việt được tin dùng. Ông đã cất Diakite trên băng ghế dự bị và chỉ sử dụng ngoại binh Jairo ở hàng thủ. Chiến lược gia người Thái đang cố gắng thử nghiệm các mắt xích còn chưa có được sự tin tưởng nhằm có được đội hình tối ưu khi V.League 2023-2024 khởi tranh.

Và Quảng Nam chính là liều thuốc thử phù hợp cho những toan tính của HLV Kiatisak khi họ cũng lựa chọn lối chơi khá cởi mở đúng với tính chất của một giải giao hữu. HLV Văn Sỹ Sơn không chủ trương chơi phòng ngự số đông mà sẵn sàng đôi công với đội chủ sân Pleiku. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội có được, đội bóng xứ Quảng đã có thể vươn lên dẫn trước nhưng họ đã phải trả giá vì điều này.

Jairo (trái) đã có siêu phẩm giúp HAGL mở tỷ số. Ảnh: Văn Ngọc

Jairo (trái) đã có siêu phẩm giúp HAGL mở tỷ số. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 18, ở pha đá phạt hàng rào ở cự ly chừng 20 m, chính trung vệ người Brazil Jairo chứ không phải là chân sút quen thuộc Minh Vương thực hiện. Và tân binh của HAGL đã vẽ một đường cong đẹp mắt hạ gục thủ thành Văn Công mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Cả 2 đội sau đó vẫn duy trì lối chơi thoáng với những tình huống đôi công với nhịp độ cao. HAGL là những người sở hữu nhiều cơ hội hơn nhưng lần lượt Minh Vương, Thanh Bình hay Ngọc Quang đều không tận dụng thành công. Trong tình thế đó, đội khách lại có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 sau pha đánh đầu của Xuân Tú ở phút 33 trong một pha phạt góc.

HAGL (bìa trái) đã tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL (bìa trái) đã tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, Quảng Nam vẫn lựa chọn lối chơi tấn công thay vì phòng ngự trước đội chủ nhà. Song một lần nữa đội bóng Phố núi lại có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 sau cú dứt điểm bằng chân trái của Ngọc Quang ở phút 55. Dẫu vậy, cách biệt không được duy trì quá lâu khi chỉ 8 phút sau, trung vệ Igor có pha đánh đầu chuẩn xác đánh bại thủ thành Vũ Hải đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Trong thế trận cởi mở đó, hàng thủ HAGL lại tiếp tục mắc sai lầm. Diakite khi vào sân đã để Xuân Tú đi bóng thoải mái rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-2 cho Quảng Nam ở phút 72. Những phút còn lại, HAGL đã nỗ lực đi tìm bàn gỡ nhưng các mũi tấn công của họ đã không có được sự kết nối cần thiết để rồi ngậm ngùi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, ở trận đấu vào lúc 16 giờ cùng ngày, các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng tiếp tục chứng tỏ khát khao của mình khi được trao cơ hội tại giải đấu giao hữu. Trước một đội bóng ở tốp trên V.League như Quy Nhơn Bình Định, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng vẫn chơi khá sòng phẳng với một tinh thần nhiệt huyết.

Quy Nhơn Bình Định đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc

Quy Nhơn Bình Định đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ảnh: Văn Ngọc

Chính đội bóng sông Hàn là những người mạnh dạn chơi tấn công trong cuộc đối đầu giữa 2 đội. Các mũi công của SHB Đà Nẵng không ít lần làm nao núng hàng thủ của Quy Nhơn Bình Định. Tiếc rằng ở những thời điểm quyết định họ thiếu đi một chút lạnh lùng để làm nên điều khác biệt.

Trong bối cảnh đó, đoàn quân HLV Bùi Đoàn Quang Huy lại cho thấy họ bản lĩnh hơn. Ở phút bù giờ cuối cùng ở hiệp 1, nhận pha chọc khe sắc lẹm của đồng đội, Xuân Cường thoát xuống dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành đối phương mở tỷ số 1-0 cho Quy Nhơn Bình Định.

Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng vẫn chủ trương chơi tấn công. Có lẽ HLV Trương Việt Hoàng đã xác định lối chơi của đội bóng ở mùa giải hạng nhất sắp tới. Tuy nhiên, thử thách đã nhân đôi với họ khi một lần nữa Quy Nhơn Bình Định trừng phạt đối thủ bằng một pha phản công. Xuân Cường lại là người dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng (phải) đã chơi cống hiến trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng (phải) đã chơi cống hiến trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Ảnh: Văn Ngọc

Không bỏ cuộc, SHB Đà Nẵng vẫn miệt mài cho mục tiêu của mình và những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng sông Hàn cũng được đền đáp với tình huống phối hợp đẹp mắt. Phút 80, Văn Hữu có tình huống đột phá bên cánh phải trước khi xẻ nách cho Đăng Dương thoát xuống dứt điểm ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2.

Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là tiền vệ gốc Gia Lai Văn Hữu có pha di chuyển khéo léo ở hành lang phải rồi căng ngang cho Bá Thảo dứt điểm ấn định tỷ số 2-2 cho trận đấu.

VĂN NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hoang-anh-gia-lai-nhan-that-bai-thu-2-lien-tiep-post250930.html