Hoàng Yến và ước mơ chinh phục đường đua xanh
Mới 14 tuổi nhưng em Nguyễn Hoàng Yến (lớp 8/3, Trường THCS Hùng Vương, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) đã sở hữu bộ sưu tập 45 huy chương trong bộ môn bơi lội. Trong đó, đường đua xanh khó nhất trước nay mà em đã chinh phục được là huy chương đồng bơi ếch 100m nữ (lứa tuổi 12-13) THCS tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X-2024.

Em Nguyễn Hoàng Yến đoạt huy chương bạc tại Giải Bơi các câu lạc bộ không chuyên - vòng 1 năm 2025. Ảnh: NVCC
Bơi lội là niềm đam mê, đồng thời là “phần thưởng” của cô gái nhỏ sau khi em đã hoàn thành tốt việc học, cũng như các hoạt động phong trào ở trường.
Đam mê, bền bỉ luyện tập
Năm lên 6 tuổi, cũng như nhiều trẻ em đồng trang lứa, Nguyễn Hoàng Yến được cha mẹ cho đi học bơi để có thêm kỹ năng sống và rèn luyện sức khỏe.
Chị Võ Thị Thùy Dung, mẹ của Hoàng Yến cho biết: “Gia đình cho con học bơi ở Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai với mục đích ban đầu chỉ là cho con biết bơi và giúp con khỏe hơn. Qua một thời gian, các thầy cô nhận thấy con có năng khiếu và định hướng cho con tham gia thi đấu nhiều giải bơi lội từ nhỏ đến lớn, từ giải của địa phương đến giải của khu vực và toàn quốc”.
Bên cạnh năng khiếu, điều làm nên thành công của Hoàng Yến là sự chăm chỉ, nỗ lực luyện tập. Đều đặn 2-3 buổi/tuần, bất kể điều kiện thời tiết không thuận lợi như: mưa gió, trời lạnh, hay vào những lúc cao điểm mùa thi, Hoàng Yến vẫn được mẹ sắp xếp lịch học để chở em đến hồ bơi tập luyện cùng các thầy cô. Với em, mỗi buổi tập không chỉ hướng đến các cuộc thi mà còn giúp em thỏa đam mê với bơi lội. Ở đó, Hoàng Yến được thầy cô hướng dẫn thêm các kỹ năng, rèn luyện nền tảng thể lực và đồng thời để em thể hiện quyết tâm với chính mình.
Hoàng Yến cho biết: Mỗi buổi tập của em khoảng 2 giờ. Nhờ luyện tập thường xuyên từ năm 6 tuổi đến nay nên em có sức khỏe tốt, ít khi bị bệnh vặt do ảnh hưởng của thời tiết. Em cũng đã quen với những bài tập có cường độ cao, đòi hỏi sức mạnh, sức bền của một vận động viên bơi lội.
Khát khao chinh phục mục tiêu
Chia sẻ ước mơ được trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp trong tương lai, nhưng Hoàng Yến vẫn luôn tự nhủ không ngừng nỗ lực trong việc học và các hoạt động phong trào. Em vừa đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Nai năm 2025.

Em Nguyễn Hoàng Yến với bộ sưu tập huy chương của mình. Ảnh: Lâm Viên
Hoàng Yến chia sẻ: Ba mẹ em luôn tự hào và ủng hộ, đồng hành với em theo đuổi đam mê, sở thích bơi lội của em, nhưng luôn kèm theo “điều kiện” là em phải hoàn thành tốt việc học ở trường. Bởi theo ba mẹ em, tri thức và học vấn là nền tảng quan trọng và vững chắc theo em đến suốt cuộc đời. Muốn theo đuổi đam mê thì việc đầu tiên là phải học giỏi.
“Các cuộc thi với các cấp khác nhau cho em có cơ hội giao lưu, thi đấu với các vận động viên cùng trang lứa ở khu vực và cả nước, qua đó em có cơ hội học hỏi nhiều hơn từ các bạn. Em cũng xem đó là cơ hội để vượt lên chính mình, quyết tâm và rèn luyện nhiều hơn…” - em Hoàng Yến cho biết thêm.
Huấn luyện viên Đội Bơi của Nhà thiếu nhi Đồng Nai Bùi Thị Ngọc Điệp cho rằng: Học bơi giúp trang bị kỹ năng sống cực kỳ quan trọng và cần thiết là tự cứu mình, cứu người trong một số tình huống khẩn cấp; đồng thời bơi cũng là bộ môn thể dục thể thao rất tốt cho sức khỏe mỗi người. Đối với những vận động viên không chuyên như Hoàng Yến, việc học bơi, luyện tập và thi đấu ở nhiều đường đua xanh giúp em rèn luyện ý chí không bỏ cuộc trước những khó khăn, thách thức; khát khao chinh phục mục tiêu mình đặt ra. Để bước lên bục vinh quang, các em đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc…
“Tôi cho rằng, đây là những điều cực kỳ quan trọng, hữu ích cho cuộc sống và nghề nghiệp của các em trong tương lai, dù các em theo đuổi bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào…” - cô Ngọc Điệp chia sẻ.












