Học sinh lớp 6 ở TP Hải Dương nhặt được ví, nhờ bà trả lại người đánh rơi

Đang đi cùng bà, Lê Duy Bảo Nam nhặt được ví tiền, đã nhờ bà đưa đến Công an phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) giao nộp để tìm người đánh rơi.

Lê Duy Bảo Nam nhờ bà đưa đến Công an phường Nguyễn Trãi giao nộp chiếc ví chứa nhiều tiền để tìm người đánh rơi (ảnh cơ sở cung cấp)

Lê Duy Bảo Nam nhờ bà đưa đến Công an phường Nguyễn Trãi giao nộp chiếc ví chứa nhiều tiền để tìm người đánh rơi (ảnh cơ sở cung cấp)

Lúc 21 giờ 30 ngày 2/6, Lê Duy Bảo Nam (sinh năm 2013, thường trú ở số nhà 20/28 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) cùng bà đến nhà người quen chơi. Đến trước nhà số 8/28 đường Lê Hồng Phong, Bảo Nam phát hiện một chiếc ví màu nâu. Cùng bà kiểm tra thấy có nhiều tiền, Bảo Nam nhờ bà chở đến Công an phường Nguyễn Trãi trình báo.

Lê Duy Bảo Nam được Công an phường Nguyễn Trãi mời ra trụ sở để tận tay trao trả chiếc ví cho ông Đoàn Văn Minh (ảnh cơ sở cung cấp)

Lê Duy Bảo Nam được Công an phường Nguyễn Trãi mời ra trụ sở để tận tay trao trả chiếc ví cho ông Đoàn Văn Minh (ảnh cơ sở cung cấp)

Công an phường tiếp nhận và phát thông báo rộng rãi. Đến 22 giờ 10 cùng ngày, ông Đoàn Văn Minh, sinh năm 1955, thường trú ở 26A Võ Thị Sáu, phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) đã đến công an phường khai báo thông tin trùng khớp và nhận lại chiếc ví, gồm hơn 3,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Em Lê Duy Bảo Nam vừa học xong lớp 6E Trường THCS Ngô Gia Tự, là một học sinh ngoan ngoãn, thật thà, luôn được thầy cô và bạn bè yêu mến.

TIẾN HUY

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hoc-sinh-lop-6-o-tp-hai-duong-nhat-duoc-vi-nho-ba-tra-lai-nguoi-danh-roi-413058.html