Học sinh vùng biên Nà Hỳ tham gia Cuộc thi vẽ tranh 'Người lính em yêu'

Hơn 900 học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ hào hứng tham gia Cuộc thi vẽ tranh 'Người lính em yêu' do Đồn Biên phòng Nậm Nhừ tổ chức.

Đông đảo học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Người lính em yêu”.

Đông đảo học sinh hào hứng tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Người lính em yêu”.

Ngày 1/12, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phối hợp với nhà trường Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ, xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh “Người lính em yêu” dành cho học sinh.

Tham dự Lễ phát động có đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Nậm Nhừ; Ban Giám hiệu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 900 em học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ.

 Thiếu tá Thào A Sình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phát biểu tại Lễ phát động.

Thiếu tá Thào A Sình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Thào A Sình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nậm Nhừ nhấn mạnh: “Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong học sinh về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam; giáo dục tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đây cũng là sân chơi bổ ích giúp các em phát huy năng khiếu hội họa, bồi dưỡng tâm hồn và khả năng cảm thụ thẩm mỹ”.

Em Lò Phương Nhi, lớp 9A2, xúc động chia sẻ những cảm nhận chân thành về hình ảnh người lính nơi biên giới. Trong suy nghĩ của các em học sinh Nậm Nhừ, người lính Biên phòng hiện lên vừa kiên cường trên đường tuần tra, vừa gần gũi, thân thương trong những việc làm giản dị đời thường: dựng lại mái nhà sau mưa bão, tặng sách vở đầu năm học, chăm sóc sức khỏe nhân dân hay đứng lớp dạy học cho học sinh nghèo…

 Em Lò Phương Nhi, lớp 9A2 phát biểu cảm nghĩ tại Lễ phát động.

Em Lò Phương Nhi, lớp 9A2 phát biểu cảm nghĩ tại Lễ phát động.

“Em cảm thấy háo hức khi được tham gia cuộc thi vẽ “Người lính em yêu”. Em mong muốn thể hiện tài năng cũng như tình cảm, sự biết ơn và những ước mơ trong sáng của mình qua từng nét vẽ” – Lò Phương Nhi bày tỏ.

Cuộc thi “Người lính em yêu” diễn ra từ ngày 1 - 12/12. Học sinh sẽ thể hiện tác phẩm trên khổ giấy A3 với các nội dung về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Biên phòng, tình cảm quân – dân nơi biên giới, niềm tin và ước mơ của các em về quê hương Điện Biên giàu đẹp. Ban Giám khảo gồm đại diện Đồn Biên phòng Nậm Nhừ và nhà trường sẽ tiến hành chấm thi trước ngày 15/12; dự kiến tổng kết, trao giải vào dịp 22/12.

 Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao học bổng cho 2 học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ trao học bổng cho 2 học sinh được đơn vị nhận đỡ đầu theo Chương trình "Nâng bước em tới trường".

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 4 giải Khuyến khích và 1 giải “Tác phẩm được yêu thích nhất” được bình chọn trên fanpage của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được sử dụng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của đơn vị và nhà trường.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao học bổng cho 2 em được Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”.

 Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (bên trái) và Thầy Lê Trung Hiến, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ tặng quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (bên trái) và Thầy Lê Trung Hiến, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Nhừ tặng quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc thi vẽ tranh “Người lính em yêu” mở đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 20 năm Ngày thành lập Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (20/1/2006 – 20/1/2026).

Cuộc thi còn thể hiện tình đoàn kết quân – dân bền chặt, sự quan tâm sâu sắc của Đồn Biên phòng Nậm Nhừ đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Qua đó góp phần nuôi dưỡng trong các em học sinh niềm tự hào, tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm đối với biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.

Hà Thuận - Xuân Điềm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-vung-bien-na-hy-tham-gia-cuoc-thi-ve-tranh-nguoi-linh-em-yeu-post758909.html