Hội LHPN Hà Tĩnh chung tay chăm lo đời sống người dân sơ tán tránh bão
Từ chiều tối 24/8 đến trưa 25/8, hơn 7.000 hộ dân ở 17 xã, phường ven biển và nhiều xã vùng núi, vùng thấp trũng Hà Tĩnh đã được sơ tán đến các điểm tránh trú bão số 5.

Chị em cán bộ Hội phụ nữ tất bật lo bữa cơm trưa cho bà con đang sơ tán.để tránh bão số 5
Chung tay chăm lo từng bữa cơm, giấc ngủ
Ở bất cứ đâu - từ nhà văn hóa cộng đồng, trường học cho đến trụ sở cơ quan, đơn vị - bóng dáng cán bộ Hội phụ nữ luôn hiện hữu, âm thầm góp sức để người dân có chỗ nghỉ an toàn, có bữa ăn no, có chăn ấm trong những giờ phút bão tố ập tới.
Tại điểm tránh trú ở Trường Mầm non Bắc Hồng, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Hồng Lĩnh đã có mặt từ sớm, cùng đoàn viên thanh niên kê giường, chuẩn bị chăn màn, dọn dẹp phòng ốc. Những bếp lửa đỏ rực được nhóm lên, từng nồi cơm, nồi canh nóng hổi được dọn ra.
"Lo cho bà con như lo cho chính gia đình mình", một hội viên xúc động chia sẻ khi vừa trao tận tay chai nước lọc, vừa dặn dò người dân lớn tuổi chú ý giữ sức khỏe.

Các cô giáo mầm non, đoàn viên thanh niên, cán bộ Hội phụ nữ phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) chung tay chuẩn bị bữa ăn phục vụ cho những gia đình đang sơ tán.
Ở xã Đan Hải - địa bàn xung yếu nhất, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ Hội phụ nữ đã không quản mưa gió, trực tiếp tới từng nhà đưa người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật đến nơi an toàn.
Chị Võ Thị Thùy An - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn thanh niên xã - cho biết: "Từ ngày 23/8, xã đã huy động hơn 300 đoàn viên, hội viên phụ nữ cùng nhau chằng chống nhà cửa, sơ tán dân, hỗ trợ hậu cần. Đến nay, chị em vẫn túc trực lo từng bữa cơm, giấc ngủ cho bà con trong điểm tránh trú".
Những bát cơm sẻ chia
Không chỉ lo chỗ ăn, chỗ ở, Hội LHPN nhiều địa phương còn cùng các lực lượng chức năng chuẩn bị thuốc men, nước uống, thăm hỏi, động viên tinh thần người dân. Tại xã Kỳ Lợi, từ sáng sớm 25/8, hội viên phụ nữ phường Sông Trí đã có mặt ở các điểm sơ tán - trụ sở UBND xã và Trạm y tế xã - để phát suất ăn sáng, phục vụ bà con nhân dân các thôn Hải Thanh, Hải Phong 1, Hải Phong 2. Những suất xôi nóng, những ổ bánh mì giản dị mà chứa chan nghĩa tình đã sưởi ấm hàng trăm con người giữa ngày mưa gió.

Những suất cơm ấm áp nghĩa tình gửi tới bà con đang sơ tán.
Ở phường Hoành Sơn, các cô giáo mầm non, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và Ban chỉ huy Quân sự phường đã cùng nhau nấu ăn, phát cơm cho các hộ gia đình Tổ dân phố Minh Đức sơ tán. Những bát cơm trắng thơm, chan đầy canh nóng, đi kèm là nụ cười động viên ân cần - đó không chỉ là bữa ăn chống đói trong ngày mưa bão, mà còn là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh cộng đồng để người dân yên tâm vượt qua thiên tai.

Những suất ăn cùng cái nắm tay ân cần trong thời điểm mưa bão góp phần giúp người dân thêm mạnh mẽ để cùng vượt qua thiên tai
"Chúng tôi coi đó là bổn phận và cũng là tình cảm. Bà con yên tâm tránh bão, chị em vất vả chút cũng thấy vui", một cô giáo mầm non tâm sự khi vừa dọn bữa sáng cho bà con sơ tán tại trường.

Hội LHPN các địa phương thăm hỏi bà con sơ tán
Những suất ăn, tấm chăn ấm, bàn tay sẻ chia của phụ nữ Hà Tĩnh trong những ngày này không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực, mà còn là ngọn lửa ấm áp lan tỏa giữa giông bão.