'Hội Mẹ chiến sĩ' mô hình gắn kết tình quân-dân

'Hội Mẹ chiến sĩ' được nhắc tới nhiều trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của đất nước với nhiều việc làm ý nghĩa thắm đượm tình quân dân của 'đội quân tóc dài', góp phần không nhỏ cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhưng giờ cái tên 'Hội Mẹ chiến sĩ' ít người nhắc tới bởi chiến tranh đã lùi xa, có chăng là sự liên tưởng mỗi khi nghe lại bài hát 'Tấm áo mẹ vá năm xưa' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Mấy chục năm sau khi hòa bình, tại An Giang 'Hội Mẹ chiến sĩ' một lần nữa được thành lập. Dù mang sứ mệnh vừa giống, vừa khác ngày xưa nhưng qua các hoạt động đã góp phần gắn kết tình quân-dân.

Theo bà Cao Thị Ngọc Mai, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang - Hội trưởng Hội Mẹ chiến sĩ cho biết, Hội Mẹ chiến sĩ ra đời vào tháng 6-1946 theo sáng kiến của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Trung Bộ. Các Chi hội Mẹ chiến sĩ đầu tiên được tổ chức ở tỉnh Quảng Trị, tiếp đến là ở các tỉnh Liên khu IV, sau phát triển ra khắp cả nước với gần nửa triệu hội viên trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), được duy trì và phát triển trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). Các hoạt động của Hội Mẹ chiến sĩ có sức cổ động tinh thần rất mạnh mẽ trong mọi tầng lớp dân chúng, nhất là ở các vùng tự do do lực lượng kháng chiến làm chủ, đã góp phần thiết thực trong giải quyết các khó khăn nhất thời cho đời sống bộ đội và chính sách hậu phương quân đội…

“Hội Mẹ chiến sĩ là một tổ chức của Hội Phụ nữ tại các địa phương bao gồm các mẹ từ 50 tuổi trở lên. Thời kháng chiến tôi không thể tham gia thì giờ tôi làm Mẹ chiến sĩ thời bình”, bà Mai vui vẻ nói.

Cũng theo lời bà Mai, Hội Mẹ chiến sĩ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc thành lập năm 2008. Lúc mới thành lập, “Hội mẹ chiến sĩ” quy tụ 18 thành viên, là những phụ nữ từng tham gia kháng chiến. Tháng rộng năm dài, theo quy luật tự nhiên, nhiều thành viên từ trần. Hội quyết định kết nạp thêm thành viên mới, mở rộng đối tượng là trưởng, phó phòng, ban của thành phố Châu Đốc đã nghỉ hưu. Nhờ vậy, hội luôn duy trì khoảng 20 thành viên. Nếu như ngày xưa, Hội mẹ chiến sĩ là nòng cốt trong tiếp tế nuôi quân, chăm sóc thương, bệnh binh, giúp đỡ gia đình chiến sĩ, liệt sĩ nghèo, neo đơn… thì ngày nay, người mẹ chiến sĩ tham gia đưa tiễn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, là chỗ dựa tinh thần cho những đứa con yên tâm công tác trong lực lượng vũ trang nói riêng, lao động sản xuất ở các đơn vị khác nói chung.

 Hội Mẹ chiến sĩ thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới.

Hội Mẹ chiến sĩ thăm tặng quà cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở biên giới.

 Hội Mẹ chiến sĩ tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (An Giang).

Hội Mẹ chiến sĩ tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (An Giang).

Gắn bó với Hội Mẹ chiến sĩ được 13 năm, bà Trương Thị Tờ, thành viên Hội chia sẻ: “Hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội được nâng cao hơn trước rất nhiều, nhưng họ vẫn rất cần sự chia sẻ, quan tâm từ chính quyền địa phương, đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành viên hội đa số lớn tuổi, bị ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh, cuộc sống kinh tế eo hẹp. Chính vì vậy, chúng tôi đóng góp về mặt tinh thần là chính. Xem bộ đội như con, cháu trong gia đình, tôi và các chị em luôn dành thời gian đến thăm, động viên bất cứ khi nào có dịp”.

Thượng tá Trần Văn Thao, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang bày tỏ: “Chúng tôi rất cám ơn các mẹ, các chị, các em đã thường xuyên đến thăm, cổ vũ tinh thần cho lực lượng vũ trang. Từ sự quan tâm này, chúng tôi luôn nhắc nhở lực lượng phấn đấu giữ gìn đường biên, cột mốc quốc gia, để mọi người an tâm lao động sản xuất”.

Bà Huỳnh Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc chia sẻ: “Với tinh thần “Tương thân tương ái”, Hội mẹ chiến sĩ luôn phát huy vai trò tích cực đoàn kết quân-dân, được Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khen thưởng. Các cô, các mẹ rất tích cực tham gia Tết quân-dân, Ngày Hội biên phòng toàn dân, đồng hành với phụ nữ biên cương... mong muốn trở thành hậu phương vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại địa phương”.

15 năm hoạt động lặng thầm, những người mẹ chiến sĩ còn ấp ủ nhiều hoạt động sắp tới. Đó là kết nạp thêm nhiều hội viên trẻ, xốc vác hơn, chia sẻ bớt áp lực cho thành viên lớn tuổi. Đó là đem đến ấm áp yêu thương cho cán bộ, chiến sĩ bằng vòng tay chắt chiu của người mẹ…

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/hoi-me-chien-si-mo-hinh-gan-ket-tinh-quan-dan-720965