Hồi sinh sau trận lũ dữ ở xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk
Từ những mái nhà vừa kịp dựng lại sau lũ dữ, người dân vùng hạ lưu xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) đang dần ổn định cuộc sống, tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa để chuẩn bị đón mùa Xuân mới, nhịp sống mới.
Ngày 13/1, ông Sô Minh Chiến – Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đến nay, 38 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn xã đã hoàn thành xây dựng, bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Từ những mái nhà vừa kịp dựng lại, cuộc sống của người dân đang dần ổn định, vươn lên và yên tâm lao động, sản xuất.

Người dân vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những ngày lũ dữ ập đến.
Nằm ở khu vực hạ lưu của Thủy điện Sông Ba Hạ, xóm Bãi Điều (thôn Đông Hòa, xã Sơn Hòa) – một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nề do mưa lũ gây ra đang từng ngày hồi sinh nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, đơn vị. Những nền nhà trơ trọi từng bị dòng nước cuốn phăng nay đã được thay thế bằng những căn nhà mới mang tên “Chiến dịch Quang Trung” – vững chãi và ấm áp. Từ những bức tường còn thơm mùi vôi mới, một nhịp sống mới đang hình thành.
Trong căn nhà vừa được bàn giao, bà Nguyễn Thị Hương (SN 1965, thôn Đông Hòa) không giấu được xúc động. Nhớ lại khoảnh khắc lũ ập về, bà kể, nước dâng quá nhanh, bốn người trong gia đình chỉ kịp bỏ chạy, để lại phía sau toàn bộ tài sản. Vài ngày sau, khi quay lại, căn nhà duy nhất đã sập hoàn toàn, đồ đạc bị dòng nước cuốn trôi, chỉ còn sót lại bộ quần áo mặc trên người. “Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, tôi chỉ biết quỵ ngã, khóc cạn nước mắt. Trắng tay sau lũ dữ, cả gia đình hoang mang, không biết bắt đầu lại từ đâu”, bà Hương nghẹn giọng.

Những căn nhà "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Căn nhà mới đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng lũ.
Giữa những ngày tuyệt vọng ấy, gia đình bà và nhiều hộ dân ở xóm Bãi Điều nói riêng và các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk nói chung đã tìm lại được niềm tin khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ “Chiến dịch Quang Trung”. Chỉ sau khoảng một tháng thi công, căn nhà chống lũ kiên cố đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân.
“Ngày nhận nhà, cả gia đình mừng không nói nên lời. Đảng, Nhà nước đã cho chúng tôi được sống lại thêm một lần nữa. Mấy hôm nay, ai cũng tất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để bắt đầu cuộc sống mới”, bà Hương chia sẻ.

Người dân xóm Bãi Điều khẩn trương dọn dẹp bùn đất, rác trước nhà.
Men theo con đường nhỏ dẫn vào xóm Bãi Điều, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đang tất bật dọn dẹp từng góc nhà, dựng lại hàng rào, trồng những luống hoa trước ngõ, chăm chút cho những cây cảnh còn sót lại để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần.
Theo chị Bạch Thị Thừa (SN 1981), do nằm ở vùng hạ lưu Thủy điện Sông Ba Hạ nên năm nào xóm Bãi Điều cũng chịu cảnh ngập lụt, nhưng chưa bao giờ thiên tai tàn phá khốc liệt như đợt lũ vừa qua. “Những ngày đầu sau lũ, nhìn nhà cửa đổ sập, ruộng vườn ngập bùn, rác, ai cũng chết lặng. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, bà con chúng tôi lại có được mái nhà để bám trụ, làm ăn”, chị Thừa nói.
Ở cuối xóm, trong căn nhà còn thơm mùi xi măng, ông Phạm Văn Hòa (SN 1967) cặm cụi rửa từng chiếc xoong, cái chậu, những chiếc móc quần áo còn vương bùn đất, xếp lại ngay ngắn để dùng dần. Mồ hôi lăn trên vầng trán rám nắng, nhưng ánh mắt ông ánh lên niềm vui: “Có nhà vững chãi che mưa che nắng rồi, bà con mới yên tâm ra đồng, gây dựng lại cuộc sống”.

Những bờ rào xung quanh nhà đang dần được dựng lại.

Đồng ruộng đang được cày bừa để chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân.
Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi người dân nơi đây còn được các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu như: nồi niêu, chăn màn, gạo, muối, bếp ga… Có gia đình còn được trao tặng cả tủ lạnh để đựng thức ăn. Những căn nhà mới đang dần được lấp đầy sự sống bằng hơi ấm của sự sẻ chia và niềm tin.
Không chỉ lo dựng lại mái ấm, người dân Bãi Điều cũng đang khẩn trương quay lại với ruộng đồng. Anh Huỳnh Nhơn Ân (SN 1972) cho biết, gia đình anh có 3ha mía và 4 sào lúa, nhưng trận lũ cuối tháng 11/2025 đã cuốn trôi 1,5ha mía. Những ngày này, anh miệt mài dọn rác, đốt gốc cây, thuê máy cày bừa để kịp khôi phục sản xuất cho vụ Đông Xuân.

Nhiều hộ bóc đậu phộng (lạc) giống để chuẩn bị sản xuất trở lại.

Nhân viên Điện lực đang hoàn thiện việc kéo điện lại cho bà con.
Trên những mảnh vườn vừa được xới lại, rau xanh đã bắt đầu nhú mầm. Những cây mai vàng được người dân tỉ mẩn nhặt lá, gửi gắm ước mong hoa kịp bung nụ khi Tết về. Sau bao mất mát, hơi thở mùa Xuân đang lặng lẽ trở lại trên vùng đất từng bị lũ dữ vùi dập./.













