Hơn 126 triệu đồng 'chia sẻ nỗi đau' với gia đình công nhân nghèo

'Giữa ranh giới tuyệt vọng vì bệnh tật và nghèo khó bủa vây, hôm nay, đón nhận sự chung tay của cộng đồng, như một phép màu hiện hữu, thắp lại hy vọng sống cho người chồng bị bệnh nặng và các con của tôi được tiếp tục đến trường' - chị Bùi Thị Trang, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai nghẹn ngào phát biểu, tại chương trình kết nối trao hỗ trợ 'Chia sẻ nỗi đau' diễn ra ngày 8-1.

Chương trình kết nối trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” diễn ra ấm áp tại khu nhà trọ của gia đình chị Trang (thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Phú Quý

Chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức. Công ty Vàng bạc, đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) là nhà tài trợ chính. Đơn vị đồng tài trợ: Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Phước, Công ty TNHH Vận tải Thành Công và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.

Cuộc đời chị Trang là một chuỗi dài những cuộc di cư để trốn chạy cái nghèo. Hơn 20 năm trước, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị dắt con gái nhỏ rời quê hương Ninh Bình vào Đắk Lắk sinh sống. Tại đây, chị nên duyên với anh Nguyễn Viết Hậu - người đàn ông hiền lành dù bị khiếm khuyết một bên mắt.

Năm 2019, gia đình chị Trang phải di cư xuống xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) thuê trọ và xin làm công nhân. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì tai ương lại ập xuống. Anh Hậu phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, anh phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần với chi phí điều trị lên tới 20 triệu đồng mỗi tháng.

Đại diện Công ty Vàng bạc, đá quý Kim Hương (phường Bình Phước) - nhà tài trợ chính, trao bảng hỗ trợ 10 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý

Để cứu chồng, chị Trang đã vắt kiệt sức mình với đồng lương công nhân ít ỏi và tranh thủ nhặt ve chai mỗi buổi chiều muộn, nhưng tổng thu nhập cũng chỉ vỏn vẹn hơn 8 triệu đồng/tháng. Gia cảnh kiệt quệ khiến con trai thứ hai của chị phải nghỉ học đi làm mướn; con gái lớn là sinh viên năm 2 ngành Toán (Trường đại học Tây Nguyên) và con gái út cũng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

Các đơn vị đồng tài trợ trao ủng hộ cho gia đình công nhân nghèo Bùi Thị Trang. Ảnh: Phú Quý

Các đơn vị đồng tài trợ trao ủng hộ cho gia đình công nhân nghèo Bùi Thị Trang. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Phú và Ban thôn Tân An thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Trang. Ảnh: Phú Quý

Đại diện lãnh đạo xã Đồng Phú và Ban thôn Tân An thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình chị Trang. Ảnh: Phú Quý

Không quay lưng trước tiếng kêu cứu khẩn thiết của gia đình, các nhà hảo tâm đã chung tay tiếp sức để gia đình chị Trang vượt qua nghịch cảnh. Với tổng số tiền hỗ trợ lên tới hơn 126 triệu đồng, Ban tổ chức chương trình đã phân bổ như sau: hơn 12 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt phí tức thời; 4 triệu đồng trao cho cháu Thơ để tiếp sức em tại giảng đường đại học; 110 triệu đồng còn lại được gửi tiết kiệm để đảm bảo việc chạy chữa bệnh thận lâu dài cho anh Hậu.

Yêu thương đã kịp trao cho gia đình chị Trang, khởi đầu đầy nhân văn cho số đầu tiên của chương trình “Chia sẻ nỗi đau” năm mới 2026. Hành trình ấy sẽ tiếp tục sứ mệnh gieo mầm hy vọng, kết nối những trái tim nhân ái, tạo nên sức mạnh diệu kỳ để kịp thời nâng đỡ những mảnh đời khốn khó, giúp họ vượt qua những 'khúc cua' nghiệt ngã của số phận và tự tin hướng về ánh sáng phía trước.

Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện trao tận tay số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Trang vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Phú Quý

Các nhà tài trợ, câu lạc bộ và đội, nhóm thiện nguyện trao tận tay số tiền hỗ trợ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho gia đình chị Trang vượt qua nghịch cảnh. Ảnh: Phú Quý

Thu Hiền

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202601/hon-126-trieu-dong-chia-se-noi-dau-voi-gia-dinh-cong-nhan-ngheo-9cf34c6/